Thủ môn Bỉ chê chiến thắng của Pháp là "nỗi hổ thẹn của bóng đá"

Thất bại trong trận bán kết, thủ môn Bỉ Thibaut Courtois không "tâm phục khẩu phục," gọi đây là "nỗi hổ thẹn của bóng đá" khi đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamp chỉ chăm chăm phòng ngự.
Thủ môn Bỉ chê chiến thắng của Pháp là "nỗi hổ thẹn của bóng đá" ảnh 1Thủ môn Bỉ Thibaut Courtois và đồng đội Nacer Chadli (thứ 2, trái) truy cản pha đi bóng của cầu thủ Blaise Matuidi (phía dưới) của Pháp trong trận đấu bán kết World Cup 2018 diễn ra ngày 11/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thất bại trong trận bán kết, thủ môn Bỉ Thibaut Courtois không "tâm phục khẩu phục" chút nào. Anh hết lời chê chiến thắng của Pháp, gọi đây là "nỗi hổ thẹn của bóng đá" khi đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamp chỉ chăm chăm phòng ngự.

Courtois bình luận với truyền thông Bỉ: "Đây là một trận đấu quá đáng thất vọng. Pháp không chơi bóng. Họ phòng ngự cả đội."

Thủ môn đang khoác áo Chelsea ở Premier League này thừa nhận "họ chơi phòng ngự phản công với Kylian Mbappe rất nhanh ở phía trên. Đó là quyền của họ" nhưng theo Courtois, điều thất vọng là Bỉ không thua một đội chơi hay hơn mà là thua một đội chỉ lo phòng ngự.

Courtois kết luận: "Trước Urguay ở tứ kết, Pháp ghi bàn bằng một quả phạt và một sai lầm của thủ môn. Ngày hôm nay, họ ghi bàn từ phạt góc. Thật hổ thẹn cho bóng đá khi Bỉ không giành chiến thắng."

Bàn duy nhất ở phút 54 cho Pháp được thực hiện khi trung vệ Samuel Umtiti lên tham gia tấn công và đánh đầu tung lưới Courtois, đặt dấu chấm hết cho hành trình tại World Cup 2018 của đội tuyển Bỉ vốn được kỳ vọng làm nên lịch sử cùng một dàn hảo thủ được ví là "thế hệ vàng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục