Trùm PR của Anh bị bắt vì tình nghi cưỡng bức

Trùm PR Max Clifford bj bắt vì nghi ngờ phạm tội liên quan tới tình dục, nằm trong chuyên án điều tra liên quan tới Jimmy Savile.
Cảnh sát Anh hôm 6/12 đã bắt trùm quan hệ công chúng (PR) Max Clifford vì nghi ngờ ông này phạm tội liên quan tới tình dục. Clifford bị bắt trong khuôn khổ một chiến dịch điều tra rộng hơn ở Anh nhằm vào cáo buộc rằng người dẫn chương trình quá cố của đài BBC Jimmy Savile đã lạm dụng hàng loạt đứa trẻ, dù cảnh sát không nói rõ Clifford đã phạm tội gì. "Max Clifford đang bị cảnh sát thẩm vấn. Ông sẽ hỗ trợ cảnh sát ở mức tốt nhất có thể" - luật sư Charlotte Harris nói. Clifford, 69 tuổi, là một trong những chuyên gia quan hệ công chúng nổi tiếng nhất ở Anh và đã là người đại diện cho nhiều nhân vật nổi tiếng, từ OJ Simpson tới Mohamed Al Fayed. Ông này đã làm việc chặt chẽ với báo chí để quản lý, phá hỏng và ngăn chặn các bài báo viết về khách hàng của mình. Clifford từng bỏ học và không có bằng cấp gì. Nhưng sau thời gian ngắn làm chuyên viên phụ trách báo chí cho hãng đĩa EMI hồi những năm 1960, Clifford đã xây dựng công ty riêng Max Clifford Associates và trở thành một trong những thế lực lớn của làng truyền thông Anh. Clifford đã trở thành nhân vật mới nhất bị bắt trong cuộc điều tra quanh Savile, sau khi sao nhạc glam rock Gary Glitter, cây hài Freddie Starr và người dẫn chương trình phát thanh Dave Lee Travis đã phải tra tay vào còng. Cả ba người trên đều đã tuyên bố mình vô tội và Travis cũng tuyên bố rằng cáo buộc chống lại ông không có liên quan tới các nạn nhân là trẻ em. Cảnh sát hiện chỉ nói rằng họ bắt Clifford vì nghi ngờ phạm tội tình dục liên quan tới vụ Savile. Cảnh sát đã triển khai Chiến dịch Yewtree điều tra mở rộng vụ Savile hồi tháng 10 vừa qua, sau khi đài truyền hình ITV phát phóng sự cáo buộc ngôi sao truyền hình này là một kẻ lạm dụng tình dục nhiều đứa trẻ. Người ta tin Savile đã gây hại tới 300 nạn nhân nhỏ tuổi. Clifford có một danh sách khách hàng có thể khiến dân hoạt động trong giới PR phải ganh tị và ông ta cũng có quyền lực kiến tạo hoặc hủy diệt các ngôi sao, cũng như các nhà báo đưa tin về họ. Ông ta là kẻ đứng sau các câu chuyện của Rebecca Loos, người từng tuyên bố đã ngoại tình với sao bóng đá David Beckham. Ông ta cũng dính líu tới vụ Daisy Wright tiết lộ việc ngoại tình với tài tử Jude Law. Những bài viết kiểu như "Freddie Starr đã ăn thịt con chuột hamster của tôi" đăng trên các tờ báo lá cải The Sun chỉ là một trong các cách thức Clifford đánh bóng tên tuổi cho khách hàng của ông ta.
Trùm PR của Anh bị bắt vì tình nghi cưỡng bức ảnh 1
Max Clifford đã từng đại diện cho nhiều ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí (Nguồn: AFP)
Clifford đã nói trước một cuộc điều trần về đạo đức báo chí hồi đầu năm nay rằng chính The Sun đề nghị viết một câu chuyện với tít bài gây sốc như thế. Ông ta cho biết dù nhận ra bài viết có nội dung vớ vẩn, tờ Sun vẫn quyết định đăng bài, bởi nó có thể giúp quảng bá cho chuyến lưu diễn của Starr sắp diễn ra./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục