Các nhà khoa học cảnh báo chỉ cần nhiệt độ tăng thêm 2-4 độ C nữa cũng có thể cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, cho thấy vì sao nắng nóng được gọi là “kẻ giết người thầm lặng.”
Ấn Độ đang hứng chịu đợt nắng nóng cực đoan với nhiệt độ ở một số thành phố lên tới trên 45 độ C, thậm chí vùng đô thị Delhi có lúc ghi nhận nhiệt độ lên đến 52,9 độ C, mức cao chưa từng có.
Nước Anh ghi nhận ngày nóng kỷ lục vào tháng 7/2022, khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C, trong bối cảnh đợt nắng nóng do biến đổi khí hậu hoành hành khắp châu Âu.
Trong 5 năm qua, hơn 80% số ca tử vong do nắng nóng ở Nhật Bản là người trên 65 tuổi, khoảng 90% số ca tử vong trong nhà được phát hiện không sử dụng hoặc không có máy điều hòa không khí.
Theo báo cáo của UKHSA, số trường hợp tử vong ở những người từ 65 tuổi trở lên tại vùng England trong mùa Hè năm nay đã vượt 2.803 trường hợp so với mức trung bình cùng kỳ.
Một người đàn ông khoảng 40 tuổi bị ngã gục khi đang chuyển nông sản tại một khu chợ ở tỉnh Nam Gyeongsang hôm 1/7, sau đó được đưa vào bệnh viện song được thông báo đã tử vong.
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Nhật Bản, số người phải nhập viện và tử vong do nắng nóng diễn biến phức tạp tại nước này đã lên đến mức cao kỷ lục trong tháng Tám vừa qua.
Bệnh nhân Nguyễn Thị Xuyến, 54 tuổi (ở Tân Phú, Quốc Oai) vừa được đưa vào Cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu do tai biến tăng huyết áp.
Tại Hà Nội, trong trưa nay (5/6) một phụ nữ đang lưu thông trên đường Xã Đàn đã ngất xỉu và tử vong sau đó. Tại tỉnh Tuyên Quang, nắng nóng cũng khiến một người đàn ông tử vong.
Trong tháng Bảy ở Nhật Bản đã có tới hơn 24.000 người phải nhập viện do nắng nóng và các bệnh liên quan đến thời tiết, trong đó có tới 39 trường hợp đã từ vong.