U19 Việt Nam tiến thẳng vào trận chung kết

U19 Việt Nam đã làm nên bất ngờ lớn khi vượt qua U21 Singapore để ghi tên vào trận chung kết giải bóng đá quốc tế báo Thanh Niên.
Hai trận bán kết giải bóng đá quốc tế báo Thanh Niên diễn ra chiều 16/10 trên sân Gò Đậu (Bình Dương) sôi nổi, cả hai đội chủ nhà Việt Nam (U21 và U19) đều thi đấu rất tưng bừng, nhưng chỉ U19 ghi tên mình vào trận chung kết.

Được cho là “đèn em học đá bóng”, thế nhưng U19 Việt Nam đã làm nên bất ngờ lớn khi vượt qua U21 Singapore để ghi tên vào trận chung kết.

Suốt 90 phút thi đấu, U19 Việt Nam liên tục ép sân đội bóng trẻ Sư Tử, nhưng kém may mắn, đội chủ nhà không một lần ghi được bàn thắng. Hai đội phải phân thắng bại trong loạt sút luân lưu 11 mét, U19 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 6-5.

Đội U21 Việt Nam của huấn luyện viên Trần Tấn Thông dẫn U21 Trung Quốc đến phút chót, nhưng đã không giữ được, đành để U21 Trung Quốc vào chung kết.

Đây là trận đấu mà đội U21 Việt Nam đã lột xác so với vòng bảng, khi có màn trình diễn hay nhất tại giải này. Suốt trận, U21Việt Nam liên tục dẫn bàn trước U21 Trung Quốc, nhưng lại “biếu” hai quả cho đội bạn chỉ trong 5 phút cuối trận.

Khi trận đấu chưa hâm nóng, phút thứ 6 Nguyễn Thanh Nam chớp thời cơ sút chéo góc, hạ gục thủ môn đội khách. Tuy nhiên, phút 20, cầu thủ số 8 Zhang Xizhe đã có pha đệm bóng cận thành, đưa trận đấu về vạch xuất phát sau một pha dàn xếp tấn công nhanh.

Hiệp hai, U21 Việt Nam thi đấu rất hay, tấn công gây sức ép trên tuyển thủ trẻ Trung Quốc. Nhiều pha bóng sóng gió tạo ra và phút 69, cầu thủ mở tỷ số trận đấu Nguyễn Thanh Nam vượt qua một cầu thủ Trung Quốc bên cánh trái căng ngang cho Nguyễn Văn Hiếu choài người trên mặt cỏ đưa bóng vào lưới, giúp Việt Nam dẫn 2-1.

Tưởng chừng trận đấu khép lại với chiến thắng toàn diện cho U21 Việt Nam khi trận đấu chỉ còn hơn 5 phút nữa là kết thúc. Thật bất ngờ, một pha bóng đơn giản, thế nhưng hậu vệ Võ Nhật Tân, chơi rất hay trước đó đã đội đầu ngược về cầu môn khi thủ môn Nguyễn Anh Hoàng đã ra lỡ chớn để bóng bay vào lưới, biếu không cho Trung Quốc 1 bàn thắng và đẩy trận đấu về vạch xuất phát.

Phút thứ 90, thủ môn Anh Hoàng đã phạm sai lầm “chết người” trong pha bắt bóng để tuộc khỏi tay và Peng Xinli nhanh chân đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng và thất vọng tột cùng của khán giả nhà.

U21Việt Nam đã chơi một trận rất hay nhưng huấn luyện viên Trần Tấn Thông đã sai lầm trong điều hành và thay người. Bởi khi Việt Nam đang dẫn Trung Quốc 2-1, Thanh Nam chơi rất ấn tượng, nhưng đã bị thay vào bởi Đức Tài thi đấu “hung hăng” nhưng không thể hiện được gì khiến cho đối phương khai thác vào điểm huyệt này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục