Vẫn chưa hết bất ngờ tại giải Barclays Dubai

Sau khi nhiều tay vợt hạt giống bi loại, Barclays Dubai 2010 lại tiếp tục chứng kiến thêm một bất ngờ khác mang tên Jurgen Melzer.
Sau khi nhiều tay vợt hạt giống như Davydenko, Murray... bị loại, Barclays Dubai 2011 lại tiếp tục chứng kiến thêm một bất ngờ khác mang tên Jurgen Melzer.

Ngay trận tứ kết đầu tiên của Barclays Dubai, Jurgen Melzer - tay vợt người Áo không được đánh giá cao ở giải này đã thi đấu vô cùng ấn tượng trước hạt giống số 6 người Croatia Marin Cilic - tay vợt đang giữ vị trí số 9 thế giới.

Trong set thi đấu thứ nhất, hai tay vợt đã thi đấu ngang ngửa và buộc phải buớc vào loạt tie-break để phân định thắng thua. Trong loạt tie-break, Melzer đã thi đấu rất tự tin và có chiến thắng nghẹt thở 10-8 để vươn lên dẫn trước Cilic.

Bước sang set 2, thế trận cân bằng giữa hai tay vợt lại được tái lập khi cả hai thay nhau giành điểm trong những tình huống cầm quyền giao bóng của mình cho đến khi game thứ 11 kết thúc với tỷ số tạm thời là 6-5 nghiêng về Melzer. Ở game thứ 12, tay vợt người Áo đã xuất sắc giành 1 trong 3 điểm break để thắng với tỷ số 7-5, qua đó giành quyền đi tiếp sau 2 set đấu.

Có được chiến thắng bất ngờ, Jurgen Melzer sẽ đối đầu với hạt giống số 7 người Nga Mikhail Youzhny - tay vợt giành chiến thắng trước hiện tượng Janko Tipsarevic cũng sau 2 set đấu với tỷ số 6-3, 6-4 ở bán kết.

Ở trận đấu này, tay vợt người Nga đã thi đấu rất hay và tận dụng tốt những điểm break khiến cho đối thủ người Serbia không thể có được bất ngờ thứ hai tại giải này. Ở vòng 2, Tipsarevic đã tạo nên một bất ngờ khiến người hâm mộ làng banh nỉ có mơ cũng không nghĩ đến khi anh hạ Andy Murray hai set trắng.

Trong khi đó, đương kim vô địch Novak Djokovic vẫn đang thể hiện phong độ thi đấu khá tốt khi bước vào tứ kết để đối đầu với tay vợt người Croatia, Ivan Ljubicic với sự tự tin cao độ bởi không còn nhiều đối thủ đáng gờm trên con đường bảo vệ ngôi vô địch.

Tuy nhiên, Ljubicic đã dội “gáo nước lạnh” lên Djokovic bằng chiến thắng áp đảo 6-2 nhờ những pha giao bóng sở trường trong set đấu đầu tiên của trận tứ kết. Nhưng cũng giống như trận đấu trước, Djokovic cũng đã chứng tỏ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng ATP của anh không phải là may mắn khi lật ngược tình thế ở set 2 với tỷ số 6-4.

Để tốn nhiều sức sau 2 set đấu, tay vợt người Croatia đã nhanh chóng để thua ở set cuối với tỷ số cách biệt 6-0. Chiến thắng này tạo cơ hội mở toang cánh cửa giúp cho Djokovic hướng tôi chức vô địch Barclays Dubai thứ 2 liên tiếp.

Tại bán kết, Djokovic sẽ tiếp tay vợt đến từ đảo Síp, Marcos Baghdatis. Thi đấu trở lại sau chấn thương, Baghdatis đang thể hiện một phong độ tốt bằng chức vô địch ở Sydney trước thềm Australia Open 2010. Tay vợt đảo Síp này vẫn đang thi đấu tốt trong giải đấu ở Dubai khi nhẹ nhàng vượt qua Michael Berrer sau 2 set đấu (7-6, 6-1), giành quyền vào bán kết.

Với liên tiếp những gì đã và đang diễn ra, Barclays Dubai 2010 nhiều khả năng sẽ vẫn còn chứng kiến nhiều bất ngờ trước khi kết thúc./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục