Xuân hội ngộ 2015: Nơi sẻ chia xúc cảm những người con xa xứ

Mưa phùn và những con gió lạnh buốt chẳng thể khiến hàng trăm con người xa quê bỏ qua cơ hội được tụ họp lại với nhau trong chương trình "Xuân hội ngộ 2105."
Xuân hội ngộ 2015: Nơi sẻ chia xúc cảm những người con xa xứ ảnh 1Những tiết mục đậm chất dân gian trong chương trình Xuân hội ngộ 2015. (Ảnh: BTC)

Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, hàng trăm người con xa xứ được ngồi lại với nhau trong chương trình "Xuân hội ngộ 2015" để cùng lắng nghe, sẻ chia những niềm vui và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào.

Chương trình "Xuân hội ngộ 2015" vừa diễn ra tối 14/2 do Công ty NETVIET phối hợp với Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) và nhạc sỹ, thiếu tướng An Thuyên tổ chức.

Mưa phùn và những con gió lạnh buốt chẳng thể khiến hàng trăm con người xa quê bỏ qua cơ hội được tụ họp lại với nhau trong những ngày giáp Tết. Khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội nơi diễn ra chương trình cũng bởi thế có lẽ là một trong những điểm "nóng" nhất.

Là một trong những vị khách có mặt ở Nhà hát Lớn Hà Nội từ sớm, ông Đỗ Thuyên, Việt kiều Séc không giấu được sự xúc động. 32 năm sống ở nước ngoài, ông Thuyên bảo rằng, rất ít khi ông được về Việt Nam đúng dịp Tết như năm nay.

Điều làm người đàn ông quê gốc Vĩnh Phúc xúc động nhất là ông về nước đúng dịp Hà Nội đang vào những ngày mưa phùn. Cái đặc sản mà theo ông chỉ ở quê nhà mới có ấy làm ông Thuyên nhớ lại những mùa hoa xoan nở trắng mọi nẻo đường năm nào.

Về với Hà Nội hiện tại, người đàn ông xa xứ cũng không giấu nổi cảm xúc bởi mọi thứ đều phát triển và đẹp hơn trước rất nhiều.

Hóm hỉnh và thích nói chuyện nhưng khi bắt đầu chương trình "Xuân hội ngộ 2015," người đàn ông nọ lại lặng lẽ hơn hẳn. Ông Thuyên có lẽ không phải là người duy nhất trở nên ít nói trong chương trình vừa diễn ra tối nay.

Hàng trăm con người chật kín khán phòng Nhà hát Lớn đều lặng đi khi những bài hát về tình mẹ, về sự nhớ nhung của người con xa nhà khi bài hát "Mẹ con đã về" được cất lên.

Xuân hội ngộ 2015: Nơi sẻ chia xúc cảm những người con xa xứ ảnh 2Ảnh: BTC

Vẫn là câu hát da diết, ca sỹ Tùng Dương đưa người nghe trở lại những "lũy tre, bờ đê", về với những "thềm đá cũ" và cả "bóng mẹ liêu xiêu."

Trầm lắng trong những cảm xúc ấy, nhạc sỹ Lê An Tuyên không kìm nổi nước mắt khi đứng trên sân khấu của Xuân hội ngộ 2015.

Mang tới chương trình một ca khúc chị viết riêng cho sự kiện tối 14/2 mang tên "Nỗi nhớ mùa xuân," chị gửi gắm vào trong tiếng nhạc nỗi lòng của người con xa đất mẹ.

"Những người đi xa có 2 nỗi nhớ, một nỗi nhớ quê hương, một nỗi nhớ gia đình. Bản thân tôi nhớ những ngày được quây quần bên nồi bánh chưng, được thăm hỏi, được chia sẻ tất cả những gì đã làm cả năm với mọi người," nhạc sỹ An Tuyên nói.

Và cũng chính bởi nỗi nhớ ấy, bất chợt khi đứng trên sân khấu, nhạc sỹ Lê An Tuyên "xin phép" được cất lên những lời hát của riêng mình: "Xuân về Tết đến rồi ơi mẹ. Nôn nao con nhớ tiếng mẹ hiền bên bếp lửa hồng nồi bánh chưng xanh. Đợi con, đợi con về đón mùa xuân,"

Không chỉ tìm về những ký ức xưa cũ, Xuân hội ngộ 2015 tiếp tục đưa người xem tới những hình bóng dân gian quen thuộc. Đó là ca sỹ Tùng Dương trong bộ trang phục dân gian với ca khúc "Nét ca trù ngày xuân" và "Chiếc khăn Piêu."

Xen lẫn với những dòng cảm xúc ấy, người ta cảm nhận được cả những tiếng cười sảng khoái và sự xúc động với tình cảm chân thành và có phần ngây ngô của anh chàng lính đảo Song Tử Tây trong hài kịch "Thơ tình lính biển."

Xuân hội ngộ 2015: Nơi sẻ chia xúc cảm những người con xa xứ ảnh 3Tiết mục hài kịch "Thơ tình lính biển" mang lại tiếng cười sảng khoái và cả sự xúc động của khách đường xa. (Ảnh: BTC)

Chừng ấy những nỗi nhớ, những xúc cảm khiến buổi tối những ngày giáp Tết thực sự đáng nhớ với chị Hoàng Thu Thủy. 8 năm sinh sống ở Séc, chị Thủy bảo, bánh chưng hay đào, quất không phải là không có ở nơi đất khách quê người nhưng mọi thứ rất khác.

Những cành hoa đào chẳng thể ra hoa hoặc nếu có thì cũng chỉ 1 ngày rồi lụi làm cho những ngày Tết ở Séc dù vẫn quây quần bên bạn bè nhưng không khí thì chẳng thể giống như ở nhà.

Chính vì thế, chị Thủy bảo rằng, không gì hạnh phúc hơn là là được sống trong không khí Tết ở quê nhà, với những chiếc bánh chưng thơm phúc và đủ những loại hoa chị thích.

"Tôi rất vui vì được về nước đúng dịp này và đặc biệt là được cùng mọi người gặp gỡ tại sự kiện này. Chúc mọi người năm mới mạnh khỏe và may mắn," chị Hoàng Thu Thủy nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục