Hà Nội trong sáng cuối cùng của năm Nhâm Dần khá yên bình, mọi vận động không gian và thời gian bỗng nhiên chậm lại, đôi chỗ còn thật tĩnh lặng như chưa hề có cảnh xô bồ, tấp nập, hối hả mọi ngày.
Chiều cuối cuối năm, những người xa quê đã về nhà gần hết, Hà Nội trở nên yên ả và tĩnh lặng. Sự tất bật, hối hả của tháng ngày trước đó đã nhường chỗ cho những phút thảnh thơi khác lạ.
Nhiều khu vực, tuyến phố vui chơi, ăn uống sầm uất như Tràng Tiền, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà Thờ, phố càphê Triệu Việt Vương,… ở Hà Nội đã đồng loạt đóng cửa để phòng tránh dịch.
Người Việt, nhất là những ai đã từng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, dù sống ở đâu, nhưng mỗi khi nhớ về Hà Nội là lại nhắc đến Hồ Gươm với nỗi niềm tha thiết.
Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đã đóng điện thành công toàn bộ cụm công trình cấp điện ổn định cho các Khu công nghiệp Samsung, Yên Bình và các khu công nghiệp trọng điểm tại Thái Nguyên.