Hồ Hoàn Kiếm vắng lặng sáng đầu năm. (Ảnh: Hoàng Long-Võ Phương/Vietnam+) Khu vực đài phun nước rực rỡ trong nắng sớm. (Ảnh: Hoàng Long-Võ Phương/Vietnam+) (Ảnh: Hoàng Long-Võ Phương/Vietnam+) (Ảnh: Hoàng Long-Võ Phương/Vietnam+) Tượng đài Lý Thái Tổ trầm lặng và yên bình. (Ảnh: Hoàng Long-Võ Phương/Vietnam+) Vẻ đẹp những con phố ngập trong nắng sớm dễ làm say lòng người. (Ảnh: Hoàng Long-Võ Phương/Vietnam+) Nhà hát Lớn với khung cảnh nên thơ hiếm có trong năm. (Ảnh: Hoàng Long-Võ Phương/Vietnam+) Những con phố hầu như không có một bóng người. (Ảnh: Hoàng Long-Võ Phương/Vietnam+) Phố Phan Đình Phùng lặng lẽ nép mình dưới những tán cây. (Ảnh: Hoàng Long-Võ Phương/Vietnam+) (Ảnh: Hoàng Long-Võ Phương/Vietnam+) (Ảnh: Hoàng Long-Võ Phương/Vietnam+) Phải tới gần trưa, người Hà Nội mới rủ nhau ra đường ghi lại những khoảnh khắc năm mới. (Ảnh: Hoàng Long-Võ Phương/Vietnam+) Ở phía khác, vẫn có những người cần mẫn để Hà Nội sạch hơn, đẹp hơn những ngày đầu năm mới. (Ảnh: Hoàng Long-Võ Phương/Vietnam+) [Photo] Ngắm Hà Nội yên bình trong nắng sớm buổi sáng đầu năm
Trái với vẻ ồn ã thường ngày, Hà Nội trong buổi sáng đầu năm hiện lên với vẻ trầm lắng, nên thơ và dễ làm say lòng người.
Hoàng Long-Võ Phương