Chồng bị đánh trọng thương vì vợ chê nhà hàng trên mạng xã hội

Vì đăng lên mạng một bài đánh giá tiêu cực về chất lượng của một nhà hàng, một cặp vợ chồng ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc mới đây đã phải chịu hậu quả không nhỏ.
Chồng bị đánh trọng thương vì vợ chê nhà hàng trên mạng xã hội ảnh 1Người chồng phải nhập viện sau khi bị nhóm côn đồ đánh. (Nguồn: shanghaiist.com)

Vì đăng lên mạng một bài đánh giá tiêu cực về chất lượng của một nhà hàng, một cặp vợ chồng ở Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc mới đây đã phải chịu hậu quả không nhỏ.

Theo trang Shanghaiist, tối thứ Ba tuần trước, một người phụ nữ họ Yu đã mời vài người bạn sang tiệm mạt chược của mình ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, và đã đặt hàng thịt nướng qua mạng để mời bạn.

Tuy nhiên, Yu và các bạn của chị không thích món thịt được giao đến cho lắm, và phàn nàn rằng hương vị của nó không tươi ngon, theo thông tin do một kênh tin tức địa phương cung cấp.

Ngày hôm sau, chị Yu đã viết một bài đánh giá có nội dung tiêu cực về nhà hàng trên nền tảng giao đồ ăn tận nơi mà chị đã sử dụng, phàn nàn rằng chị chưa bao giờ ăn món thịt nướng nào tệ hại đến vậy.

Không lâu sau, chị nhận được một cuộc gọi, người ở đầu dây bên kia hỏi chị có phải là người đã viết bài đánh giá kia không. Sau khi chị thừa nhận rằng mình là người viết, người gọi điện thoại đã không yêu cầu chị gỡ bài đánh giá xuống.

Tuy nhiên, tối hôm đó vào khoảng 8 giờ tối, khoảng 7, 8 người đàn ông cầm gậy đã xông vào tiệm mạt chược của chị và bắt đầu tra hỏi, quấy rầy và đe dọa chị.

Khi nghe thấy có tiếng huyên náo, chồng của chị Yu đã vội vàng lao tới đối đầu với những kẻ lạ mặt. Mọi chuyện leo thang từ đó và cuối cùng người chồng đã bị những kẻ côn đồ đập vào đầu và đánh đập dã man.

Những kẻ này đã trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát tới nơi. Chồng của Yu đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Tại đây anh đã được chuyển tới khoa Hồi sức cấp cứu với nhiều tổn thương não nghiêm trọng. Hiện tình trạng của anh này được cho là đã ổn định.

Cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến chủ quán thịt nướng, và ông này thừa nhận đã chỉ dẫn những kẻ côn đồ tìm đến hai vợ chồng chị Yu, đồng thời giải thích rằng việc kinh doanh dịch vụ giao đồ ăn đêm tận nơi có sự cạnh tranh rất khốc liệt, và rằng ông đã làm như vậy để đánh giá đó được gỡ xuống, nếu không danh tiếng nhà hàng của ông sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục