Mỹ: Thêm một người da màu thiệt mạng do bị cảnh sát bắn

Theo video được trích xuất từ camera đeo trên người cảnh sát, viên phó cảnh sát hạt Okaloosa đã bắn nhiều phát đạn vào phi công Roger Fortson, 23 tuổi, khi người này vừa mở cửa căn hộ của anh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 10/5, cảnh sát bang Florida (Mỹ) đã công bố một video cho thấy một viên cảnh sát đã bắn chết một phi công da màu đang mang súng ngắn bên mình trong căn hộ của nạn nhân vào tuần trước.

Video được tiết lộ sau khi luật sư và đại diện của nạn nhân hối thúc các quan chức thực hiện động thái này.

Theo video được trích xuất từ camera đeo trên người cảnh sát, ngày 3/5 vừa qua, viên phó cảnh sát hạt Okaloosa đã bắn nhiều phát đạn vào phi công Roger Fortson, 23 tuổi, khi người này vừa mở cửa căn hộ của anh.

Các quan chức cho biết Fortson được đưa đến bệnh viện cấp cứu, song không qua khỏi do vết thương nặng.

Luật sư của gia đình Fortson cáo buộc viên cảnh sát trên đã đến nhầm căn hộ. Về phần mình, cảnh sát trưởng hạt Okaloosa, ông Eric Aden cho biết sau khi nhận được cuộc gọi về vụ gây rối đang diễn ra, phụ tá của ông đã đến căn hộ và gặp một đối tượng nam giới có vũ trang. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.