Bản Huổi Nhả (xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên) một sớm mai giữa đất trời Tây Bắc bao la. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Bản Huổi Nhả (xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên) một sớm mai giữa đất trời Tây Bắc bao la. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Cô giáo Lê Thị Kim Liên bắt đầu một ngày mới với bài thể dục buổi sáng rộn ràng của con trẻ ở Trường mầm non số 1 Mường Mươn (Điểm trường Huổi Nhả, tỉnh Điện Biên). (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Cô giáo Lê Thị Kim Liên bắt đầu một ngày mới với bài thể dục buổi sáng rộn ràng của con trẻ ở Trường mầm non số 1 Mường Mươn (Điểm trường Huổi Nhả, tỉnh Điện Biên). (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Những em bé Huổi Nhả được đến trường học chữ, “thả tim” vào những yêu thương của cuộc đời tươi đẹp. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Những em bé Huổi Nhả được đến trường học chữ, “thả tim” vào những yêu thương của cuộc đời tươi đẹp. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Các con được học tập, hát ca những bài hát yêu quê hương, đất nước. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Các con được học tập, hát ca những bài hát yêu quê hương, đất nước. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Những em bé Huổi Nhả tự tin sau khi tốt nghiệp lớp mẫu giáo, có thể đọc viết thành thạo chữ cái. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Những em bé Huổi Nhả tự tin sau khi tốt nghiệp lớp mẫu giáo, có thể đọc viết thành thạo chữ cái. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Cô giáo Lê Thị Kim Liên đồng hành với các em trong các hoạt động sinh hoạt văn nghệ, tổ chức Tết Trung thu, tạo nên những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Cô giáo Lê Thị Kim Liên đồng hành với các em trong các hoạt động sinh hoạt văn nghệ, tổ chức Tết Trung thu, tạo nên những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Cô giáo Lê Thị Kim Liên đồng hành với các em trong các hoạt động sinh hoạt văn nghệ, tổ chức Tết Trung thu, tạo nên những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Cô giáo Lê Thị Kim Liên đồng hành với các em trong các hoạt động sinh hoạt văn nghệ, tổ chức Tết Trung thu, tạo nên những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Nụ cười rạng rỡ của em bé Huổi Nhả khi nhận quà của các mạnh thường quân. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Nụ cười rạng rỡ của em bé Huổi Nhả khi nhận quà của các mạnh thường quân. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Sau giờ lên lớp, cô giáo Lê Thị Kim Liên lại trở thành cô gái bản xinh đẹp, xuống chợ mua bán cùng người đồng bào dân tộc. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Sau giờ lên lớp, cô giáo Lê Thị Kim Liên lại trở thành cô gái bản xinh đẹp, xuống chợ mua bán cùng người đồng bào dân tộc. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Vất vả, gian nan nhưng không chùn chân, lùi bước, bùn đất không cản được bước chân của cô giáo “dành cả thanh xuân để bám Bản”. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Vất vả, gian nan nhưng không chùn chân, lùi bước, bùn đất không cản được bước chân của cô giáo “dành cả thanh xuân để bám Bản”. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vượt lên bùn lầy, mang ánh sáng: Câu chuyện cô giáo Lê Thị Kim Liên và lớp học không điện ở Huổi Nhả

Từ cô giáo trẻ, Lê Thị Kim Liên (sinh năm 1985) trở thành người mẹ hiền thứ hai của trẻ em Mường Pồn (tỉnh Điện Biên). 15 năm “bám bản” cô vượt khó, gieo chữ, chăm trẻ từ bữa ăn đến giấc ngủ, thắp lên ánh sáng tri thức nơi vùng cao.