Ông giáo già 20 năm nhặt sắt vụn dệt nên những vòng xe cổ tích

Với kinh nghiệm của một người thợ lành nghề và tấm lòng của một nhà giáo, ông Kính đã miệt mài tháo dỡ, đánh rỉ, sơn lại và lắp ráp những bộ phận tưởng chừng bỏ đi thành những chiếc xe đạp như mới.

Ở tuổi "xế chiều," thay vì chọn nghỉ ngơi, ông giáo già Lê Trọng Kính, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình vẫn miệt mài bên những khung xe rỉ sét, dầu mỡ bám đầy tay để hồi sinh những chiếc xe đạp cũ, chắp cánh cho ước mơ đến trường của hàng trăm học sinh nghèo.

Căn nhà nhỏ của ông Kính từ lâu đã trở thành một "xưởng sản xuất" đặc biệt.

Với kinh nghiệm của một người thợ lành nghề và tấm lòng của một nhà giáo, ông Kính đã miệt mài tháo dỡ, đánh rỉ, sơn lại và lắp ráp những bộ phận tưởng chừng bỏ đi thành những chiếc xe đạp vững chãi, sáng bóng như mới.

Hành trình này đã kéo dài hơn 20 năm, bắt đầu từ ngày ông nghỉ hưu./.

(TTXVN/Vietnam+)