Mỹ: Tới nhầm địa điểm báo án, cảnh sát bắn chết chủ nhà ngay tại cửa

Sau khi nhận thông tin báo án về một vụ bạo lực gia đình, 3 sỹ quan cảnh sát thành phố Farmington, New Mexico đã đến nhầm địa chỉ và bắn chết chủ nhà khi người này cầm vũ khí lúc mở cửa.

Hình ảnh từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy ông Robert Dotson cầm vũ khí khi mở cửa.
Hình ảnh từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy ông Robert Dotson cầm vũ khí khi mở cửa.

Sở Tư pháp bang New Mexico cho biết họ sẽ không truy tố hình sự 3 sỹ quan cảnh sát đã đến nhầm địa chỉ và bắn chết chủ nhà khi người này mở cửa và chĩa súng về phía cảnh sát.

Phó Tổng chưởng lý Greer E. Staley cho biết báo cáo của chuyên gia cho thấy việc sử dụng vũ lực gây chết người của các sỹ quan cảnh sát là “hợp pháp” trước mối đe dọa mà họ phải đối mặt từ Robert Dotson, 52 tuổi, và sau đó là vợ ông ta, khi cả hai đều cầm vũ khí.

Người phát ngôn Sở Tư pháp bang New Mexico cho biết “không có cơ sở” để truy tố hình sự các sỹ quan “sau khi xem xét cẩn thận các sự kiện.”

Luật sư đại diện cho gia đình Dotson cho biết họ không “quá ngạc nhiên trước quyết định này.”

Luật sư này nói thêm: “Gia đình Dotson cảm thấy công lý ở New Mexico có tiêu chuẩn khác so với các bang còn lại,” đề cập đến những vụ án ngoài tiểu bang mà các sỹ quan phải đối mặt với cáo buộc.

Vào tháng 9, gia đình Dotson đã kiện thành phố Farmington và 3 sỹ quan liên quan đến vụ việc gồm Daniel Estrada, Dylan Goodluck và Waylon Wasson.

Vụ kiện cáo buộc các cảnh sát đã “hành động vô lý” và “sử dụng vũ lực quá mức, không cần thiết” khi bắn chết Dotson mặc dù biết rằng họ có thể đã đến nhầm địa điểm.

canh sat my 1.jpg
Ông Robert Dotson và vợ Kim Dotson. (Nguồn: Văn phòng Luật sư Mark A. Curnutt)

Đoạn video từ camera gắn trên người các sỹ quan cảnh sát được công bố cho thấy các cảnh sát nói về việc họ không chắc liệu mình có đến đúng địa chỉ hay không khi kiểm tra cuộc gọi báo về một vụ bạo lực gia đình.

Theo tuyên bố của cảnh sát được đưa ra một ngày sau vụ nổ súng, khi họ gõ cửa và thông báo mình là cảnh sát nhưng không có câu trả lời, các sỹ quan đã yêu cầu người điều phối gọi cho bên báo cáo vụ việc ban đầu để yêu cầu họ đi ra cửa trước.

Theo cảnh quay từ camera, khi Dotson mở cửa và chĩa súng lên, cảnh sát đã nổ súng. Sau khi Dotson bị bắn, vợ ông này, Kimberly, đã nổ súng vào các sỹ quan. Cảnh sát sau đó bắn trả nhưng may mắn cô này không bị thương.

Báo cáo của cảnh sát cho biết khi Kimberly nhận ra những người bên ngoài là cảnh sát, cô ấy đã đặt súng xuống và tuân theo mệnh lệnh của cảnh sát.

Đơn kiện của gia đình cho biết Robert Dotson bị trúng 12 viên đạn và được tuyên bố là đã chết vào ngày hôm sau.

Ngoài ra, gia đình Dotson cho rằng các cảnh sát đã không gõ cửa đủ lớn và thông báo tự nhận mình là cảnh sát “không thể nghe thấy từ tầng trên.”

Theo đơn kiện, khi Dotson mở cửa trước, lấy súng để bảo vệ bản thân, ông này “bị đèn pin của cảnh sát làm chói mắt. Cảnh sát không tự thông báo, và ông Dotson cũng không biết ai đang ở trong sân chiếu đèn vào mình.”

Theo báo cáo đánh giá của Seth Stoughton - một cựu cảnh sát, chuyên gia về việc sử dụng vũ lực của cảnh sát thuộc Sở Tư pháp New Mexico, “cả hai vợ chồng Dotson đều đưa ra những lời đe dọa sắp xảy ra về cái chết hoặc những tổn thất nặng nề về thể xác với các sỹ quan vào thời điểm đó.”

Do đó, việc cảnh sát sử dụng “vũ lực gây chết người” là “tỷ lệ thuận với mối đe dọa mà ông bà Dotson đưa ra vào thời điểm đó,” Stoughton cho biết trong báo cáo.

canh sat my 3.jpg
Nhân viên tư pháp điều tra hiện trường vụ cảnh sát nổ súng bắn chết ông Robert Dotson. (Nguồn: KOAT)

Theo Stoughton, các cảnh sát đứng trước ngôi nhà trong khi một người gõ cửa và thông báo sự hiện diện của cảnh sát “hoàn toàn phù hợp với các hoạt động của cảnh sát khi trả lời các cuộc gọi báo án kiểu này.”

Ông thừa nhận các sỹ quan đã đến nhầm nhà, “rõ ràng là có sai sót” nhưng “hậu quả có thể thấy trước của việc tới sai địa điểm chỉ giới hạn ở việc chậm trễ trong việc xác định và phản hồi đúng địa chỉ.”

Từ góc độ hoạt động của cảnh sát, đơn giản là họ không thể lường trước được việc gõ nhầm cửa và thông báo sự có mặt của cảnh sát sẽ tạo ra tình huống dùng vũ lực gây chết người.

Phó Tổng chưởng lý Staley cho biết “chúng tôi đã xác định rằng không thể buộc tội hình sự trong những trường hợp này. Vì vậy, Sở Tư pháp New Mexico coi vấn đề này đã khép lại.”

Tuy nhiên, ông Staley lưu ý đây mới chỉ đề cập đến trách nhiệm hình sự chứ chưa xem xét việc kỷ luật hoặc trách nhiệm dân sự của các sỹ quan cảnh sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục