Trung Quốc: Tấn công tại ga tàu điện ngầm ở Đài Loan, ít nhất 3 người thiệt mạng

Một người đàn ông đã tấn công bằng lựu đạn khói và dao tại ga tàu điện ngầm Zhongshan ở Đài Bắc khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 5 người bị thương nặng.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: Kyodo)
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: Kyodo)

Ngày 19/12, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ tấn công bằng lựu đạn khói và dao tại một ga tàu điện ngầm ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Theo truyền thông địa phương, một người đàn ông đã ném lựu đạn khói gần lối ra của ga tàu điện ngầm Zhongshan ở Đài Bắc, khiến khói lan ra sân ga.

Sau đó, đối tượng lên tàu và xuống ở trạm tiếp theo, tiếp tục ném lựu đạn khói ra đường và dùng dao tấn công người đi bộ tại một cửa hàng bách hóa gần đó.

Nghi phạm được cho là đã nhảy lầu tự tử và đã chết.

Giới chức địa phương cho biết trong số những người bị thương có 4 trường hợp bị thương nặng.

Nghi phạm có tiền án tiền sự và lệnh truy nã. Ngoài lựu đạn khói, y có thể còn có bom xăng, được cho là đã cháy tại hiện trường và dường như đã mặc áo giáp chống đạn và đeo mặt nạ. Lực lượng chức năng đã khám xét nhà của nghi phạm.

Hiện nhà chức trách đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. An ninh đã được thắt chặt tại các ga tàu và ga tàu điện ngầm trên toàn đảo Đài Loan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.