Đám cưới tập thể của 12 đôi uyên ương khuyết tật

Sáng 10/12, Trung tâm nhân đạo Quê Hương đã tổ chức đám cưới tập thể rất đặc biệt cho 12 cặp uyên ương là người khuyết tật, mồ côi.
Sáng 10/12, tại tỉnh Bình Dương đã tổ chức cưới tập thể rất đặc biệt cho 12 cặp uyên ương là người khuyết tật, mồ côi.

Họ đều là những người con đã trưởng thành lớn lên tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương (thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Những cặp vợ chồng đều không cha, mất mẹ, có người khiếm thị, người bị tật nguyền nhưng đã được trung tâm se duyên để họ nên vợ, nên chồng. Những cô dâu, chú rể khi tiến vào sân khấu làm lễ cưới phải nhờ đến người dìu, người dẫn đường nhưng ai ai cũng rạng ngời niềm vui và hạnh phúc.

Đám cưới của những người khuyết tật, mồ côi cũng có rượu sâm banh, bánh kem, có nhạc rất hoành tráng. Và chưa khi nào có một đám cưới có nhiều người khuyết tật, mồ côi đông vui như vậy, thu hút nhiều sở, ban ngành và lãnh đạo tỉnh Bình Dương đến chứng kiến, chia sẻ và động viên họ vượt qua khó khăn, trở thành một gia đình trong xã hội.

Đám cưới tập thể này đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho mọi người, Giám đốc Trung tâm nhân đạo Quê Hương Huỳnh Tiểu Hương – "người mẹ đông con nhất Việt Nam" cho biết, đây là ngày trọng đại nhất đối với trung tâm khi chứng kiến những người con đã lớn khôn, lập gia đình. Các em là những người thiếu may mắn, sinh ra không được lành lặn nhưng nhờ nghị lực vượt khó, để vượt lên số phận hòa nhập với cộng đồng.

Hiện nay tại mái nhà chung trung tâm nhân đạo Quê Hương đang nuôi 329 em, trong đó gần 100 em còn rất nhỏ do bị cha mẹ bỏ rơi khi mới lọt lòng.

Nhân dịp này, Trung tâm cũng trao tặng 2.000 phần quà tổng trị giá 300 triệu đồng, 50 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) và 50 xe lăn cho người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục