Dân Đài Loan nổi giận vì tin đồn gấu trúc bị giết thịt

Người dân Đài Loan (Trung Quốc) đã bị sốc khi nghe tin chú gấu trúc Viên Viên, vị ''sứ giả'' nổi tiếng đến từ Đại lục, sẽ bị đem ra giết thịt do bị nhiễm ký sinh trùng.

Người dân Đài Loan (Trung Quốc) đã bị sốc khi nghe tin chú gấu trúc Viên Viên, vị ''sứ giả'' nổi tiếng đến từ Đại lục, sẽ bị đem ra giết thịt do bị nhiễm ký sinh trùng.

Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn ngày ''Cá tháng Tư'' được đăng tải trên trang Next Media chuyên về giải trí tại Đài Loan và Hong Kong.

Phát biểu hôm 2/4, thị trưởng Đài Bắc Hách Long Bân đã tỏ ra tức giận và cho rằng các tác giả của trò đùa này đã đi quá đà.

Theo tin được Next Media đăng tải ngày 1/4 thì hiện Viên Viên đang bị ốm rất nặng. Do đó, vườn thú Đài Bắc đang cân nhắc việc ''giải thoát'' cho Viên Viên giống như vườn thú Copenhagen đã làm với chú hươu cao cổ Marius.

Thông tin trên đã ngay lập tức thu hút mối quan tâm của công chúng và khiến các nhà chức trách Đài Loan cũng ráo riết kiểm tra sự thật.

''Cả ba chú gấu trúc đều mạnh khỏe,'' thị trưởng Đài Loan, ông Hách Long Bân cho biết. ''Chúng tôi không biết động cơ của thông tin này thế nào song trò đùa đã đi quá đà.''

Để trấn an dư luận, vườn thú đã đăng ảnh cho thấy một Viên Viên rất hoạt bát.

Ngày 6/7 năm ngoái, Viên Viên đã sinh hạ chú gấu trúc con Viên Tử.

Theo thông tin của vườn thú, kể từ khi ra mắt công chúng, Viên Tử đã thu hút hơn 1,6 triệu người đến thăm quan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục