Đau xót người ở lại

Đau xót với người ở lại sau vụ nổ gas kinh hoàng

Lại một kịch bản tương tự nữa xảy ra, khi nạn nhân bật bếp thì ngọn lửa bùng lên vây kín căn nhà nhỏ, thiêu đốt những người thân.
Lại một kịch bản tương tự nữa xảy ra, khi nạn nhân vừa bật bếp thì ngọn lửa từ khắp nơi bùng lên vây kín căn nhà nhỏ. Những người sống sót lại quặn mình trong nỗi đau không sao kể xiết. Cô Trần Thị Lan, mẹ đẻ của nạn nhân Nguyễn Văn Hoàn cho biết, lúc còn tỉnh táo, Hoàn có kể với cô, khi sự việc xảy ra, Hoàn và anh Nguyễn Danh Hưng vẫn đang ngủ trong phòng. “Cháu nó bảo, lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng của mọi người bên ngoài kêu gào. Hai đứa trong phòng nháo nhào, chạy vội qua đám lửa đang cháy để ra ngoài cửa thoát thân,” cô Lan mếu máo kể lại. Theo thông tin từ nạn nhân lúc còn tỉnh táo, khi sự cố xảy ra, cửa phía bên ngoài cửa hàng gas vẫn khóa trái. Chỉ khi chủ cửa hàng, anh Nguyễn Huy Việt dùng khóa mở cửa, cả 3 người mới có thể chạy ra bên ngoài. “Ban sáng, tôi đang làm trong Hà Đông thì nhận được tin nên lên vội với các cháu. Không ngờ cơ sự này, cháu nó mới đi làm được có gần 6 tháng,” bà Lan cho hay. Cửa hàng nơi xảy ra cháy có hai phòng, bên ngoài thì được vợ chồng chủ cửa hàng để gas, phía trong thì Hoàn và Hưng ngủ, còn vợ chồng anh Việt chị Ngà ngủ trên gác lửng cùng cậu con trai mới 8 tháng tuổi. Trong khi đó, anh Nguyễn Huy Việt, chủ tiệm gas ban đầu nhập viện trong tình trạng khá tỉnh táo. Những người nhà cho hay, lúc đầu anh Việt vẫn khóc không dừng được, luôn miệng nhắc vợ con mình chắc không thể qua khỏi. Anh còn kể lại, buổi sáng nay, anh dậy sớm, vừa bật gas định nấu ăn sáng thì ngọn lửa từ đâu bùng lên dữ dội. Theo những thông tin ban đầu được người nhà các nạn nhân cung cấp, anh Việt và vợ, ngoài cháu bé đã tử vong còn một người con trai lớn, nhưng hiện cũng đang bị bệnh phải điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đau xót với người ở lại sau vụ nổ gas kinh hoàng ảnh 1
Tàn tích còn lại của vụ nổ gas (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Đáng buồn hơn, khi thi thể chị Ngàn được đưa ra ngoài, chị vẫn ôm cậu con trai nhỏ. Được biết cửa hàng gas Phú Vinh có tới 7-8 công nhân làm thuê cho anh Việt, nhưng đêm qua chỉ có Hoàn và Hưng ngủ tại nơi xảy ra cháy, còn những công nhân khác thì ngủ ở địa điểm gần đó. Hiện, theo bác sỹ Nguyễn Thống, trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn xác nhận, 3 nạn nhân nhập viện trong tình trạng sốc bỏng. Hiện hai nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, một người bị bỏng diện tích lên tới 60%, một người bỏng 35%, người còn lại bỏng 25% cơ thể. Bệnh viện đang thực hiện cấp cứu bằng phương pháp giảm đau và chống sốc./.
Lại lỗi do công trình xây dựng tư nhân

Ông Nguyễn Viết Hân, Trưởng thôn Vân Trì, xã Minh Khai, Từ Liêm, người có mặt vào thời điểm xảy ra vụ cháy sau khi làm việc với cơ quan chức năng nhận định, các bình gas này khi có nhiệt độ tác động từ bên ngoài thì dẫn tới hiện tượng xì khí gas nên tránh được việc nổ bình gas.

Ông Hân cũng thông tin thêm, vào thời điểm xảy ra cháy, tại cửa hàng kinh doanh, buôn bán gas vợ chồng anh Việt, chị Ngàn không có cửa thoát hiểm. Cửa hàng xảy ra sự việc chỉ có lối cửa chính rộng khoảng 1,5m trong khi diện tích cả căn chỉ từ 12-14m2. Chính lỗi này đã khiến các nạn nhân không thể thoát ra ngoài khi sự cố xảy ra. Bản thân ông Hân và một số người dân ở khu vực này đã phải dùng búa tạ để đập phá vào bên trong ngôi nhà.

Nói về độ an toàn của cửa hàng này, ông Hân cho hay, ông đã kiến nghị với cơ quan chức năng về việc đảm bảo tiêu chuẩn, diện tích của cửa hàng./.
Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục