Hoàng Quyên, Bảo Trâm "bay" trong đêm hát đôi

Lần đầu tiên hát chung, cặp "oanh vàng" được xem là đối thủ là Hoàng Quyên và Bảo Trâm đã thực sự tỏa sáng, cùng “bay” trong âm nhạc...
Gala 7 với chủ đề “Đêm hát đôi” được xem là thử thách “khó nhằn” đối với tốp 4 Vietnam Idol, khi họ bắt buộc phải bắt cặp lần lượt để hát chung trên sân khấu.

Khi cuộc hành trình gần ngày cán đích nhưng Thần tượng Âm nhạc mới vẫn còn là ẩn số, màn thi tài giữa các cặp đôi dường như chưa bao giờ gay cấn và dự báo nhiều bất ngờ hơn thế.

Trong cục diện mới, nếu phần hát chung được mong chờ và tò mò nhất là cặp “oanh vàng” Hoàng Quyên và Bảo Trâm thì cặp đôi đem lại sự hồi hộp, không ngoại trừ cả thảm họa là Hoàng Quyên và Hương Giang…

“Đối thủ” vẫn cùng… bay

Được đánh giá là “người tám lạng kẻ nửa cân” Hoàng Quyên và Bảo Trâm được xem là đối thủ của nhau trong cuộc đua trở thành Thần tượng Âm nhạc mới. Nếu Bảo Trâm với biệt danh “muốn giảm cân” gây ấn tượng bởi giọng hát trong trẻo và lối xử lý tinh tế thì Hoàng Quyên “muốn cao thêm” lại ghi dấu ấn là giọng alto đầy nội lực.

Lần đầu tiên hát chung trên sân khấu, hai ngôi sao đã thực sự tỏa sáng, cùng “bay” trong âm nhạc như chính tên ca khúc.

Được xem là đối thủ nhưng cả Hoàng Quyên và Bảo Trâm đã chiến thắng bản thân mình khi kết hợp nhuần nhuyễn, vượt qua cái “khó” của hát chung “phải làm sao để khán giả nhớ tiết mục chứ không phải nhớ đến mình” như ý của nhạc sỹ Quốc Trung.

Ngay từ những giây phút đầu tiên, cả khán phòng tràn ngập hưng phấn khi Hoàng Quyên cất giọng hát màu sắc, đầy ma lực. Và Bảo Trâm xuất hiện với sự tinh tế, trong lành như làm hòa dịu đi tất cả. Tiếng vỗ tay không dứt, cả khán vòng như hòa chung nhịp thở, nhấn nhá rất lạ và “chất” của hai thí sinh.

Nếu theo khái niệm hát chung của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, quả thực màn hát đôi của Hoàng Quyên Và Bảo Trâm đã làm “sướng” những người nghe. Nhạc sỹ Quốc Trung phải mượn hình tượng trong bóng đá để khen “hai em vừa là thủ môn giỏi vừa ghi bàn cừ…”

Cho rằng sự chờ đợi của mình đã không bị thất vọng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không ngại “phản pháo” nhạc sỹ Quốc Trung là “sướng chậm” khi vị này có ý "nhặt sạn" khi chia sẻ "tôi không thích đoạn đầu bằng… đoạn sau.”

Như sợ rằng sẽ bị khán giả “ném đá”, nhạc sỹ Quốc Trung lấp lửng: “Lâu nay có nhiều lời đồn đoán hai em là đối thủ không đội trời chung. Nhưng phần thi này đã trả lời sẽ là như thế nếu hai em là tốp 2. Với bài hát này, các em sẽ lọt vào tốp 2!”

Bất ngờ vì không… thảm họa

Trong các cặp đôi hát chung trong tốp 4, Hương Giang và Hoàng Quyên để lại nhiều lo lắng nhất cho cả ê- kíp chương trình.

Lo lắng vì, với chất giọng mỏng và “chệch chuẩn”, rất có thể nữ sinh chuyển giới sẽ dễ dàng bị "nuốt chửng" hoặc "mờ" bên cạnh giọng hát đầy nội lực và cá tính của Hoàng Quyên. Thậm chí, trên các diễn đàn mạng dự báo đây sẽ là thảm họa “Đêm hát chung”.

Và một sự dự báo khác khi xem đây là “cặp đôi ẩn số” đã không thừa, khi Hương Giang và Hoàng Quyên đã tạo ra bất ngờ với bản phối mới “Thềm nhà có hoa.”

Bất ngờ vì không có một thảm họa nào xuất hiện. Trái lại, họ có phần hát chung rất “tình. Với ý thức hát đôi tốt, thể hiện rõ ở Hoàng Quyên dù ở thế thượng phong nhưng ngay từ câu hát đầu tiên, cô đã tiết chế.

Và Hương Giang, thấm nhuần “biết mình biết ta trăm trận trăm thắng” rất tự tin để kề vai, sánh giọng với Hoàng Quyên đã đem tới cho khán giả cảm nhận dễ chịu và vừa phải.

Cho rằng đây là tiết mục dễ thương nhất, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hóm hỉnh “khuyên” Hương Giang nên hát đôi vì rõ ràng hay hơn hát đơn rất nhiều.

Trước sự bất ngờ, ngoài sự mong đợi này đã khiến ca sỹ Mỹ Tâm bị “choáng” vì “không phân biệt được ai trầm ai cao.” Ngay cả nhạc sỹ khó tính Quốc Trung cũng phải thừa nhận đây là phần thi thành công của cả hai.

"Đêm hát đôi” cũng đem lại cho khán giả một hình ảnh Ya Suy “men” hơn khi hát chung với Bảo Trâm và Hương Giang.

Dường như sau chuyến trở về thăm nhà, đứa con của núi được tiếp thêm năng lượng và cảm xúc để có hai màn kết hợp không thể “ngọt” hơn đem lại dư vị mượt mà, lắng đọng trong sáng tác “Tìm về nơi đâu” với Hương Giang và không khí ấm áp, thiêng liêng khi song ca “Khúc giao mùa” với Bảo Trâm.

“Đêm hát đôi” nhưng tốp 4 Vietnam Idol đã “vượt" lên cái tôi của chính mình khi kết hợp nhuần nhuyễn, đong đầy cảm xúc để ghi dấu ấn cho khán giả từng phần kết hợp chứ không phải "khoe"giọng hát chính mình.

Đôi “oanh vàng” Hoàng Quyên và Bảo Trâm đã “bay” thỏa sức trong âm nhạc. Ya Suy chưa bao giờ “ngọt” hơn thế. Và Hương Giang với sự nỗ lực bền bỉ vẫn thách thức những màn “ném đá” của dư luận đã đem tới một cục diện hoàn toàn bất ngờ và khó đoán…/.



Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục