Lật thuyền chở củi, 1 người mất tích trong làn nước giá lạnh

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, khi chiếc thuyền chở củi của 2 mẹ con bà Tâm bị lật trên đập nước Vàng khiến cả 2 rơi xuống nước, do nước lạnh và bị đuối sức, bà Tâm bị nước cuốn đi.

Ông Nguyễn Văn Hương, Trưởng Công an xã Hương Liên, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn lật thuyền khiến người mẹ mất tích, con trai đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 26/1, bà Trương Thị Tâm (sinh năm 1964, trú tại xóm 4, xã Hương Liên) cùng với con trai là anh Đinh Văn Thắng (sinh năm 1986) chèo thuyền đi qua đập nước Vàng vào rừng lấy củi.

Sau khi lấy được củi, hai mẹ con bà Tâm chèo thuyền trở về thì không may thuyền bị lật, cả hai mẹ con rơi xuống nước.

Mặc dù, anh Thắng đã cố gắng hết sức bơi, kéo mẹ vào bờ và kêu cứu nhưng do trời rét, nhiệt độ xuống thấp và đuối sức nên bà Tâm bị tuột tay khỏi anh Thắng và mất tích. Anh Thắng may mắn được người dân vớt lên đưa về cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương xã Hương Liên đã huy động các lực lượng tổ chức tìm kiếm bà Tâm. Tuy nhiên, đến sáng 27/1, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được bà Tâm.

Người dân cho biết, đoạn đập nước nơi xảy ra tai nạn lòng đập rộng khoảng 200m, nước sâu khoảng từ 7-8m./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục