Án tù dài hạn cho hai cô gái trẻ vì lòng tham

Họ cùng có những điểm giống nhau: cùng là phận gái, cùng ra tòa hôm nay, và cùng vì lòng tham mà phải nhận án tù khá dài.
Họ cùng có những điểm giống nhau: cùng là phận gái, cùng ra tòa hôm nay, và cùng vì lòng tham mà phải nhận án tù khá dài. Một người còn là sinh viên nhưng cách thức phạm tội cũng tinh vi không kém người kia.
"Táy máy" 300 triệu đồng

Cô sinh viên 23 tuổi đứng trước vành móng ngựa, cúi gằm mặt khi nghe tòa tuyên án 6 năm tù với tội danh lừa đảo. Cô đã chiếm đoạt sổ tiết kiệm gần 300 triệu đồng của người bạn cùng nhà trọ.

Tại phiên tòa xử sáng nay, bị cáo Nguyễn Thị Nết khai nhận, từ cuối 2006, Nết và Mai cùng thuê chung một nhà trọ nhưng ở khác tầng. Qua vài lần chào hỏi khi giáp mặt, hai người đã trở thành bạn và thường xuyên vào phòng nhau chơi.

Lòng tham nảy sinh khi Nết phát hiện Mai có một sổ tiết kiệm ngân hàng giá trị rất lớn.

Vào một ngày tháng 9/2008, biết Mai đi vắng, Nết đã bày ra kịch bản làm mất chìa khóa phòng và mượn chìa khóa của chủ nhà trọ. Có chùm chìa khóa cả khu nhà trọ trong tay, cô sinh viên quê ở Bắc Giang mở phòng của bạn và lấy cắp cuốn sổ tiết kiệm.

Một tuần sau đó, để đánh lạc hướng và “chôm” được số tiền, Nết rủ Mai đi du lịch miền Nam. Trong chuyến đi này, Nết đã lấy được chứng minh thư của "khổ chủ."

Ngày 11/11/2008, cầm sổ tiết kiệm và chứng minh thư của Mai trong tay, Nết "đàng hoàng" đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên đường Láng Hạ, Hà Nội, mạo danh chữ ký của Mai và rút toàn bộ số tiền gần 300 triệu đồng.

Sự việc vỡ lở vào cuối tháng 12 khi Mai phát hiện ra sổ tiết kiệm bị mất. Kiểm tra hệ thống camera của ngân hàng, Mai té ngửa khi biết kẻ lấy tiền chính là người bạn cùng khu trọ.

Tại hồ sơ của cơ quan điều tra và theo lời khai của Nết tại phiên tòa, Nết đã trích 100 triệu trong số tiền chiếm đoạt của Mai đi gửi tại môt ngân hàng khác. Số tiền gần 200 triệu đồng còn lại đã được Nết tiêu xài cho nhu cầu cá nhân.

Nhân viên giao dịch vì sơ suất trao tiền cho “trộm” đã đền 100 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đang được chờ xử lý.

Chiêu lừa xuất ngoại “bay nhanh”

Ở một phiên tòa khác, nữ bị cáo Nguyễn Thị Tân Thịnh bị xử tội danh lừa đảo trên một tỷ đồng của hàng chục người, và đã phải chịu án phạt đích đáng 12 năm tù giam.

Không nghề nghiệp, không khả năng đưa người đi lao động xuất khẩu lao động nhưng với thủ đoạn đưa ra chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc, Nhật Bản nhanh trong vòng 1 tuần, cô gái quê Hưng Yên này có thể thu phục lòng tin của rất nhiều người lao động từ các vùng quê, khiến họ vay mượn tiền để nộp với một niềm tin ngây thơ rằng Thịnh sẽ giúp họ sớm đổi đời.

Khai nhận tại phiên tòa, Thịnh cho biết thông qua các môi giới trung gian hoặc trực tiếp thu tiền của người lao động, chị ta đã “cuỗm” gọn số tiền của gần 30 người là 59.500 USD và 92 triệu đồng, tương đương 1,053 tỷ đồng.

Để gây tâm lý hoang mang cho những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, Thịnh vẽ ra những dự án tuyển lao động ra nước ngoài trọn gói với số lượng có hạn.

Đến ngày hẹn ra sân bay, Thịnh lại giở kịch bản quen thuộc là thông báo phía sử dụng lao động ở "bên kia" có trục trặc, bỏ mặc người lao động ra về tay không.

Tại phiên tòa hôm nay, những người bị hại cho biết Thịnh đã khoe có quan hệ rộng rãi, có thể làm các thủ tục cho người lao động đi xuất khẩu tại Hàn Quốc với giá 12.000 USD/người, đi Australia từ 17.000-22.000 USD/người và Nhật Bản là 10.000 USD/người theo chương trình "bay nhanh"./.
Cẩm Thơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục