"Ảnh công nương Kate cũng như Lady Gaga mà thôi"

Các tờ báo đã đăng ảnh ngực trần của công nương Catherine, vợ Hoàng tử William, cho biết mục đích của họ là để bán được nhiều báo hơn.
Các tờ báo có đăng ảnh ngực trần của Công nương Catherine, vợ Hoàng tử Anh William, đã biện hộ cho hành động của mình rằng họ chỉ mô tả sự thật và đó là sự kiện sốt dẻo không thể bỏ qua. Biên tập viên Irish  Daily Star thậm chí còn nói ảnh của công nương Kate cũng như ảnh của Lady Gaga hay Rihanna mà thôi. Một ngày sau khi hoàng gia bắt đầu các thủ tục khởi kiện tạp chí Closer của Pháp, tờ báo đầu tiên công bố những hình ảnh công nương Catherine ngực trần tắm nắng, thì những hình ảnh này đã xuất hiện trở lại trong tờ báo ngày Irish Daily Star của Ireland rồi tiếp đó là tạp chí Chi của Italy. “Có thể không có động lực nào khác ngoài lòng tham lam dẫn đến hành động này,” một người phát ngôn của vợ chồng Catherine cho biết. Tờ báo Chi của Italy, trong khi đó, đã dành 26 trang để đăng các bức ảnh do các tay săn ảnh chụp thành một ấn bản đặc biệt vào ngày 17/9 - một động thái mà hoàng gia cho rằng có thể chồng chất thêm những “khó chịu vô lý” lên Kate. Cả Closer và Chi đều thuộc về tập đoàn Mondadori, một phần của đế chế truyền thông của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi. Công ty này đã ủng hộ quyết định của cả hai tờ tạp chí để in những bức ảnh, được chụp từ xa khi William và Catherine đang nghỉ dưỡng tại một dinh thự riêng ở miền Nam nước Pháp. “Các biên tập của cả hai đều quyết định công bố những bức ảnh bởi nội dung của chúng là một tin tức rất rõ ràng, chúng miêu tả một sự kiện có thật, và không phá hoại những người được chụp ảnh,” Mondadori tuyên bố.
"Ảnh công nương Kate cũng như Lady Gaga mà thôi" ảnh 1
Tờ Closer ở Pháp đã "nổ phát pháo" đầu tiên trong vụ đăng ảnh công nương Kate (Nguồn: AFP)
“Các chủ báo tôn trọng lý luận của các biên tập của cả hai ấn phẩm.” Biên tập của tạp chí Chi, Alfonso Signorini đã nói rằng những bức ảnh rất “sốt dẻo” và ông không thể bỏ lỡ. “Nếu tôi không có khả năng nhận ra giá trị của một tin tức sốt dẻo, thì tốt hơn là tôi nên đi bán trà atiso ngoài chợ,” ông cho hãng tin ANSA biết. Ông nhấn mạnh mình không đề nghị sự cho phép của Berlusconi để in các bức ảnh. Signorini nói thêm rằng ông đã công bố những bức ảnh ngực trần của sếp mình, Marina Berlusconi - con gái của cựu thủ tướng - mà không gặp vấn đề gì hai năm trước. Một người phát ngôn của hoàng gia đã từ chối bình luận về việc liệu hoàng gia đã đưa ra các hành động pháp lý chống lại Chi hay Irish Daily Star hay chưa. “Tất cả các câu trả lời sẽ được kiểm tra lại,” bà nói. Tạp chí Closer xác nhận với AFP rằng họ sẽ có một buổi điều trần về đơn khiếu nại vào ngày 17/9 tại một tòa án ở Nanterre, phía Tây Bắc Paris. Không như Mondadori, hai tập đoàn truyền thông cùng sở hữu Irish Daily Star đã lên án quyết định của tờ tạp chí này về việc công bố các bức ảnh. Tập đoàn Northern and Shell của Anh nói rằng họ đã “ngay lập tức” ngừng liên kết với công ty xuất bản Independent News and Media có trụ sở tại Dublin, đang điều hành tờ Irish Daily Star. “Quyết định công bố những bức ảnh này không thể biện minh cho bất cứ điều gì và Northern and Shell lên án nó một cách mạnh mẽ nhất,” chủ tịch công ty, Richard Desmond nói. Independent News and Media nói rằng họ không có thông tin trước đó về quyết định này, được mô tả là “rất đáng tiếc và tai tiếng.” Biên tập Mike O’Kane của Irish Daily Star thừa nhận ông đã công bố các bức ảnh để tờ báo bán chạy hơn, và nói rằng ông coi Catherine như bất kỳ người nổi tiếng nào khác.  “Ảnh của công nương không khác gì với những bức ảnh của những người nổi tiếng khác mà chúng tôi nhận được, như Rihanna hay Lady Gaga,” ông cho BBC biết ngày 15/9. “Cô ấy không phải là nữ hoàng tương lai của Ireland bởi vậy nơi duy nhất có thể giận dữ về việc này là nước Anh.” Những bức ảnh sẽ không xuất hiện tại Anh hay những phiên bản tại Bắc Ireland của tờ Daily Star, ông cho biết thêm.
"Ảnh công nương Kate cũng như Lady Gaga mà thôi" ảnh 2
Vợ chồng Hoàng tử Anh đang thăm các đảo quốc ở Thái Bình dương (Nguồn: AFP)
Hoàng tử rất tức giận với những bức ảnh, được so sánh với sự quấy rối của báo chí, khiến cho công nương Diana, mẹ của William qua đời năm 1997 khi bà gắng chạy trốn các tay săn ảnh. Người ta cho rằng hoàng tử William vẫn đổ lỗi cho các tay săn ảnh đã gây ra cái chết của mẹ mình. Trong một tuyên bố mạnh mẽ, hoàng gia đã mô tả những bức ảnh như một sự xâm phạm riêng tư “lố bịch.” “Sự kiện này gợi nhớ đến sự thái quá đến mức tồi tệ của báo chí và các tay săn ảnh trong suốt cuộc đời của Diana, công nương xứ Wales, và giờ nó đang gây xáo trộn đến vợ chồng hoàng tử,” hoàng gia cho biết. Đây là một vụ tranh luận sôi nổi thứ hai về trang phục hở hang của những người trong gia đình hoàng gia Anh trong vòng một tháng, sau khi những bức ảnh khỏa thân của hoàng tử Harry, em trai của William, đang đùa giỡn với một phụ nữ bí ẩn tại một phòng khách sạn Las Vegas, được lan truyền trên Internet. Hoàng gia cho biết cặp đôi này vẫn đang tập trung vào chuyến đi 9 ngày tới Đông Nam Á và hành trình đi Thái Bình Dương đánh dấu kỷ niệm 60 năm tại vị của nữ hoàng Elizabeth. Họ đã tới quần đảo Solomon xinh đẹp vào ngày 16/9. Cặp đôi cũng có một chuyến dừng chân ngắn tại Tuvalu, một trong những quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới, nằm giữa Australia và Hawaii./.
S.N (Vietnam)

Tin cùng chuyên mục