Bay bổng lãng mạn cùng thú chơi diều của người Hà thành

Những cánh diều bay bổng, chao nghiêng tưởng như chỉ gắn với ký ức tuổi thơ người chốn thôn dã nhưng ngày nay, thú chơi này lại thu hút người chơi mọi lứa tuổi chốn Hà thành đô hội.

Giữa không gian nhà chen nhà, phố trong phố, người Hà Nội lại khát khao có một khoảng trời để thỏa sức nhìn ngắm những cánh diều bay bổng giữa không gian. Vì thế, những vùng ven đô là không không gian lý tưởng để những người đam mê chinh phục bầu trời thỏa sức thể hiện thú chơi thả diều của mình.

Những người đam mê chơi diều ở Hà thành đã tụ họp, thành lập những nhóm, câu lạc bộ để chia sẻ với nhau cách chế tạo và kinh nghiệm chơi diều. Thỉnh thoảng, những câu lạc bộ diều các vùng phụ cận như Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình và Nam Định lại tụ họp ở Hà Nội để phô diễn các kỹ thuật chơi diều.

Vừa qua, buổi giao lưu diều sáo khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đã diễn ra tại sân vận động huyện Thanh Oai, Hà Nội nhằm góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị nghệ thuật diều sáo Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm nghệ thuật làm diều và nghệ thuật thả diều).

Giữa không gian nhà cao tầng chọc trời, thi thoảng thấy bay bổng một cánh diều sặc sỡ, một tiếng sáo du dương cũng đủ để cảm nhận một chút ký ức tuổi thơ còn hiển hiện giữa cuộc sống gấp rút, ồn ào.

Bay bổng lãng mạn cùng thú chơi diều của người Hà thành ảnh 1Một người chơi cao niên đang lắp ráp diều sáo tại sân vận động huyện Thanh Oai.
Bay bổng lãng mạn cùng thú chơi diều của người Hà thành ảnh 2Một bộ sáo diều lớn và đẹp mắt chuẩn bị được buộc vào thân diều.
Bay bổng lãng mạn cùng thú chơi diều của người Hà thành ảnh 3Ông Nguyễn Hữu Vịnh (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) dù đã 75 tuổi nhưng niềm đam mê với những cánh diều sáo vẫn còn nguyên vẹn như thủa ấu thơ.
Bay bổng lãng mạn cùng thú chơi diều của người Hà thành ảnh 4Một con diều hình cánh bướm khổng lồ có chiều dài lên tới vài chục mét.
Bay bổng lãng mạn cùng thú chơi diều của người Hà thành ảnh 5Người chơi diều đất Hà thành thường tìm đến những khoảng đất trống ven đô để thả diều.
Bay bổng lãng mạn cùng thú chơi diều của người Hà thành ảnh 6Hàng trăm cánh diều đủ kiểu dáng, màu sắc bay rợp trời ven đô Hà Nội.
Bay bổng lãng mạn cùng thú chơi diều của người Hà thành ảnh 7Người chơi diều Hà thành thỏa sức sáng tạo hàng trăm kiểu dáng lạ, bắt mắt. Có cánh diều hình mực ống...
Bay bổng lãng mạn cùng thú chơi diều của người Hà thành ảnh 8...lại có cánh diều hình cô tiên.
Bay bổng lãng mạn cùng thú chơi diều của người Hà thành ảnh 9Có những người chơi kỳ công chế tạo chiếc diều bạch tuộc có chiều dài lên tới 30m, chiều rộng 15m.
Bay bổng lãng mạn cùng thú chơi diều của người Hà thành ảnh 10Ông Nguyễn Hữu Vịnh (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: ''Gia đình tôi có truyền thống chơi diều đã được vài thế hệ, như cụ thân sinh ra tôi hồi còn sống dù 85 tuổi vẫn cùng các cháu ra đồng thả diều mỗi chiều''./.
(Báo Ảnh Việt Nam/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục