Ông Gaspar Llamazares, cũng 52 tuổi, cựu lãnh đạo liên minh Cánh tả Thốngnhất thuộc Quốc hội Tây Ban Nha, cho biết ông cảm thấy không an toàn khi đến Mỹsau khi mái tóc và một số phần của khuôn mặt ông xuất hiện trên áp phích in hìnhđối tượng bị truy nã. Theo ông Llamazares, vầng trán, mái tóc và cằm của ông đãbị "cắt dán" từ một tấm hình tranh cử.
Ông Llamazares cho rằng việc dùng ảnh người khác để đưa vào dựng hình kiểunày là "đáng hổ thẹn". Ông cảm thấy "kinh ngạc và tức giận với việc người tanghiễm nhiên dùng người thật để dựng hình một kẻ khủng bố". Ông nói: "Việc nàychẳng hề hấn gì đối với Bin Lađen, nhưng sự an nguy của chính tôi lại đang bị đedọa".
Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thừa nhận một họa sĩ tư pháp đã phục dựngkhuôn mặt của trùm khủng bố từ một bức ảnh ông này kiếm được trên... Internet.
Trong khi FBI tuyên bố đã dùng công nghệ "mang tính tiên phong" để tạo ra chândung Bin Laden, thì chính trị gia Llamazares lại cho rằng điều đó cho thấy "sựyếu kém" trong công tác tình báo của Mỹ và sự cố này có thể sẽ gây ra nhữngphiền toái nếu ông bị nhầm lẫn với trùm khủng bố.
Một người phát ngôn của FBI cho biết cơ quan này "đã nhận ra nét tươngđồng trong mái tóc giữa bức ảnh Osama Bin Laden đăng trên trang web của Bộ Ngoạigiao Mỹ với bức ảnh của một quan chức Tây Ban Nha".
Theo lý giải của FBI, khi dựng ảnh, các họa sĩ tư pháp đã lựa chọn nhữngđặc điểm điển hình từ kho dữ liệu ảnh. Tuy nhiên, qua bước đầu kiểm tra, dườngnhư họa sĩ đã không thể tìm ra những nét phù hợp từ kho dữ liệu ảnh và đã "mượn"một vài đặc điểm từ bức ảnh trên Internet. FBI khẳng định những nét tương đồnggiữa hai bức ảnh trên là một sự ngẫu nhiên./.