Bố mẹ đi làm, con gái 4 tuổi ở nhà rơi xuống hố nước tử vong

Tối 12/7, sau khi đi làm về, anh Hiếu và chị Sen, công nhân tại Bình Dương, bàng hoàng phát hiện con gái 4 tuổi của họ nổi trên mặt nước một hố sâu gần nhà.

Bé Bùi Yến Vy (4 tuổi) con của anh Bùi Văn Hiếu (37 tuổi) và chị Phạm Thị Sen (32 tuổi, cùng quê Thanh Hóa), công nhân tại Bình Dương, đã ngã xuống hố nước sâu trong vườn tràm tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương và tử vong.

Tối 12/7, sau khi đi làm về, anh Hiếu và chị Sen không thấy bé Vy ở trong phòng trọ nên đã đi tìm. Ngay sau đó, chị gái của Vy chạy về báo thấy đôi dép của em ở gần hố sâu trong vườn tràm cách khu trọ khoảng vài trăm mét.

Anh Hiếu vội vàng đến và bàng hoàng phát hiện bé Vy nổi trên mặt nước của hố.

Bé Vy được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Khu vực vườn tràm có hai hố rộng khoảng 2 mét, sâu hơn 1 mét. Hiện chưa rõ hố được đào để làm gì. Người dân cho biết mấy ngày qua, ở đây trời mưa to nên hai hố chứa đầy nước, gây nguy hiểm nhưng không có rào chắn hay cảnh báo của chính quyền địa phương.

Anh Hiếu cho biết vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện gửi bé Vy đi trẻ, vợ chồng anh lại đi làm từ sáng đến tối nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục