Hồn văn hóa trong vải

Bộ sưu tập mẫu vải của mẹ Tổng thống Obama

Bộ sưu tập mẫu vải của người mẹ quá cố của Tổng thống Obama được giới thiệu tại Triển lãm "Quý bà tìm thấy hồn văn hóa trong vải vóc".
Cuộc sống là hành trình tìm kiếm những đam mê và cũng chính những đam mê đó lại góp phần làm nên một cuộc sống đầy ý nghĩa.

Và khách tham quan sẽ được sống trong niềm đam mê của bà Ann Dunham - người mẹ đã qua đời của Tổng thống Mỹ Barack Obama - đối với những mảnh vải hoa Batik nổi tiếng của Indonesia qua triển lãm mang tên "Quý bà tìm thấy hồn văn hóa trong vải vóc: Thân mẫu của Barack Obama và vải hoa Batik Indonesia".
 
Dự kiến triển lãm sẽ diễn ra tại Viện bảo tàng vải sợi Washington trong hai tuần từ ngày 9 đến 23/8. Đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng của bộ sưu tập này sau hành trình dài ngày vòng quanh nước Mỹ.
 
Đến với triển lãm, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những mảnh vải độc đáo mang hồn văn hóa đậm chất Á Đông của Indonesia và có cơ hội hiểu rõ hơn về cuộc sống cũng như những trải nghiệm trong công việc của một nhà nhân loại học của bà Dunham.
 
Triển lãm trưng bày khoảng 20 mẫu vải hoa Batik được em gái cùng mẹ khác cha của Tổng thống Obama, cô Maya Soetoro-Ng, chọn lọc từ bộ sưu tập gồm 100 mẫu vải của người mẹ quá cố.

Phần lớn những mẫu vải hoa này được bà Dunham thu thập ở Indonesia, nơi bà từng sống và làm việc vào những năm 1960 của thế kỷ trước.
 
Không sưu tập những tấm vải đậm chất nghệ thuật, hiếm hay đắt tiền, bà Dunham dành niềm đam mê của mình vào những mẫu vải thiết kế đương đại, các mẫu được sản xuất hàng loạt hoặc dệt thủ công.
 
Phần lớn những mảnh vải trong bộ sưu tập của bà đều mô phỏng những nét văn hóa sinh hoạt truyền thống của người dân địa phương.
 
Bà Dunham đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1995 ở tuổi 52./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục