Các chiến sỹ đảo Mắt đón Tết Tân Mão ấm cúng

Xác định vị trí quan trọng của đảo như là “mắt biển,” cán bộ và chiến sỹ vui đón Tết nhưng không quên chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.
Những ngày này, cán bộ chiến sỹ đảo Mắt, tỉnh Nghệ An đang chuẩn bị đón một cái Tết tươi vui, ấm cúng.

Xác định vị trí quan trọng của đảo, được ví như là “mắt biển” giữa trùng khơi, cán bộ và chiến sỹ trên đảo vui đón Tết nhưng không quên gác chắc tay súng bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.

Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Đảo trưởng đảo Mắt là người đã có thâm niên hơn năm năm công tác tại đảo; nhà anh ở xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có hai con nhỏ, vợ là giáo viên ở huyện Nghi Lộc, nhưng nhiều năm nay, trên cương vị công tác của mình anh ít khi được có mặt ở nhà cùng vợ con trong dịp Tết.

Đảo trưởng và các cán bộ, chiến sỹ trên đảo quê quán, nơi ở tại nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh Nghệ An; nhiều người trong số đó có hoàn cảnh khó khăn, mẹ già, con nhỏ nhưng với họ, gác chắc tay súng bảo vệ bình yên cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất.

Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đây được coi là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả đối với cán bộ, chiến sỹ trên đảo, không chỉ trong những ngày Tết mà còn là bất cứ ngày nào trong năm. Để làm tốt nhiệm vụ này, Tết năm nay, đảo bố trí quân số trực 100% và duy trì nghiêm chế độ trực gác, cảnh giác theo quy định để sẵn sàng chiến đấu cao.

Xa đất liền, tàu từ đất liền mỗi tháng chỉ có vài chuyến ra với đảo; trong khi trên đảo thiếu nước ngọt, rau xanh, không có điện lưới thắp sáng nên cuộc sống cán bộ, chiến sỹ trên đảo gặp rất nhiều khó khăn. Chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn trên đảo, hàng năm, cứ vào dịp gần Tết, cán bộ lãnh đạo Quân khu 4 và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An luôn cử đoàn công tác ra thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sỹ trên đảo.

Chuẩn bị Tết năm nay, đảo đã được đón đoàn cán bộ của Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Hữu Tuất, Phó Tư lệnh Quân khu đến thăm, tặng quà; lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa và một số cơ quan, đơn vị cũng đã ra thăm đảo.

Nhờ sự quan tâm, chia sẻ của đất liền nên đến nay, tuy còn rất nhiều thiếu thốn, nhưng những điều kiện đón tết trên đảo cũng đã được chuẩn bị khá chu đáo. Đào mai, quất không có từ đất liền thì được thay bằng những cành sung, nhành hoa lấy được trên đảo; lá dong gói bánh chưng và các loại thực phẩm, rau xanh trước đó cũng được theo tàu vận chuyển ra với đảo.

Cán bộ, chiến sỹ trên đảo còn lập bàn thờ có ảnh Bác với những câu đối Tết mừng Đảng, mừng Xuân, tạo không khí ấm cúng, gần hơn với đất liền trong những ngày Tết.

Năm nay, cán bộ, chiến sỹ đảo Mắt đón Tết vui tươi, phấn khởi hơn vì năm qua, đảo đã đạt được những thành tích quan trọng trong công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; trong đó có cán bộ, chiến sỹ của đảo được biểu dương khen thưởng, đi báo cáo điển hình.

Những ngày Tết, xa đất liền, cuộc sống trên đảo thiếu thốn đủ bề, nhưng hơn hết, cán bộ, chiến sỹ đảo Mắt vẫn đang ngày đêm cố gắng vượt lên những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ bình yên cho nhân dân vui Tết, đón Xuân./.

Nguyễn Văn Nhật (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục