Các đại biểu thanh niên kiều bào thăm Cố đô Huế

170 đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đến thăm Cố đô Huế.
Ngày 18/7, trong hành trình "Về miền đất đỏ" của Trại hè Việt Nam, 170 đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã đến thăm, khám phá quần thể di tích Cố đô Huế.

Đoàn đã tham quan Đại Nội, Kinh thành của 13 đời vua triều Nguyễn, với các công trình kiến trúc nổi tiếng như: Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Cửu Đỉnh, Hiển Lâm Các..., thăm chùa Thiên Mụ và giao lưu với tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế.

Cái nóng giữa tháng 7 của miền Trung và những mệt mỏi sau những chuyến đi dài dường như bị xua đi bởi những trải nghiệm mới mẻ tại Đại Nội.

Các thành viên trong đoàn lắng nghe một cách chăm chú lời giới thiệu của các hướng dẫn viên và không khỏi trầm trồ khi được chiêm ngưỡng những công trình, kiến trúc độc đáo và tinh xảo.

Trên đường lên thăm chùa Thiên Mụ, đề tài sôi nổi được các bạn bàn tán là những món ăn mang đậm phong vị Huế và áo dài, nón lá Huế.

Bạn Vũ Thúy Trà My, là một người gốc Huế, đến từ Nga chia sẻ: "Những cô gái mặc áo dài là hình ảnh mà em ấn tượng nhất về Huế. Vì thế, mỗi lần đến Huế em đều chọn cho mình và mẹ một bộ áo dài đẹp và mặc vào những dịp quan trọng. Sinh ra và lớn lên ở Nga nhưng ông bà luôn nhắc nhở phải giữ nếp sống của người Việt, nói tiếng Việt trong giao tiếp ở gia đình. Em đang học chuyên ngành Luật, sau khi ra trường sẽ làm những công việc liên quan đến Việt Nam và nếu có thể em sẽ về Việt Nam làm việc."

Trại hè Việt Nam 2012 mang chủ đề "Về miền đất đỏ" cũng là hoạt động nhằm tưởng nhớ 60 năm ngày hy sinh của nữ Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu, kỷ niệm 150 năm nhà tù Côn Đảo và 65 năm ngày Thương binh Liệt sỹ. Đồng thời tạo điều kiện cho thế hệ trẻ kiều bào ở khắp nơi trên thế giới về nước tìm hiểu truyền thống, văn hóa, lịch sử của dân tộc và giao lưu tăng cường đoàn kết, gắn bó với quê hương, đất nước. Sau khi rời Huế, đoàn sẽ tiếp tục hành trình đến Bình Định./.

Tường Vi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục