Cặp anh em ruột lựa chọn thi đấu cho hai quốc gia khác nhau

Đều là đồng đội ở câu lạc bộ Athletic Bilbao nhưng Nico Williams lại chọn thi đấu cho Tây Ban Nha, trong khi người anh Inaki Williams chọn khoác áo tuyển Ghana.
Cặp anh em ruột lựa chọn thi đấu cho hai quốc gia khác nhau ảnh 1Inaki Williams và Nico Williams. (Nguồn: Getty Images)

Từ những công viên cho tới sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới, anh em nhà Williams đang có những trải nghiệm thú vị mà không phải ai cũng có được. 

Đều là đồng đội ở câu lạc bộ Athletic Bilbao nhưng Nico Williams lại chọn thi đấu cho Tây Ban Nha, trong khi người anh Inaki Williams chọn khoác áo tuyển Ghana.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây, Nico cho biết anh rất mong được chạm trán với người anh em của mình tại World Cup 2022. Anh nói: "Trong tất cả các đội, tôi muốn đối đầu Tây Ban Nha. Đó là cuộc tranh tài mà chúng tôi thường làm như vậy khi còn nhỏ ở các công viên."

[World Cup 2022: Tây Ban Nha chờ bản lĩnh HLV Luis Enrique]

Trong quá khứ, bố mẹ của Williams từng phải thực hiện cuộc hành trình dài 4.000 km để từ Ghana tới Melilla - khu vực dành cho người nhập cư từ Bắc Phi.

Chặng đường của họ có không ít lần phải đi qua khu vực Sa mạc Sahara - nơi họ chấp nhận mạo hiểm để tìm kiếm cuộc sống thuận lợi hơn bên trời Âu.

Lúc đó, bà Maria Williams đang mang bầu Inaki. Sau khi bà và chồng là Felix Williams được chấp thuận cho nhập cư ở Bilbao, Inaki chào đời vào năm 1994. Tám năm sau đó, Nico Williams chào đời. 

Với hai anh em, họ có bố mẹ xuất thân ở Ghana nhưng phát triển kỹ năng bóng đá tại Tây Ban Nha.

Khi trưởng thành, mỗi người lại có lựa chọn riêng. Inaki Williams - người từng được gọi lên tuyển Tây Ban Nha - hồi tháng 7 vừa qua đã quyết định chơi cho Ghana, trong khi Nico Williams đã ra sân cho tuyển Tây Ban Nha dưới thời huấn luyện viên Luis Enrique. 

Với cách chia bảng như tại World Cup 2022, giấc mơ được đối đầu của hai anh em nhà Williams có thể sẽ diễn ra ở vòng tứ kết.

Chia sẻ về những lời khuyên từ người anh Inaki dành cho mình trong cả sự nghiệp, Nico nói: "Anh ấy luôn luôn giúp tôi. Tôi rất hạnh phúc với cách anh ấy tư vấn. Tôi hiểu tại sao Inaki quyết định chọn Ghana. Sự thực là tôi không thể nghĩ đến việc hai anh em đại diện cho hai quốc gia dự World Cup, chưa kể chúng tôi đang thi đấu cho Atletico Bilbao. Trong cuộc sống này, những tình huống như anh em chúng tôi không có nhiều. Gia đình tôi rất hạnh phúc và tự hào khi hai anh em được dự World Cup"./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục