Cậu bé 10 tuổi bị bắt cóc được thả tự do nhờ hát phúc âm

Một cậu bé 10 tuổi sau khi bị bắt cóc đã hát đi hát lại một bài hát phúc âm khiến kẻ bắt cóc quá khó chịu và phải thả cậu ra.
Cậu bé 10 tuổi bị bắt cóc được thả tự do nhờ hát phúc âm ảnh 1Phác thảo gương mặt kẻ bắt cóc. (Nguồn: metro.co.uk)

Một cậu bé 10 tuổi sau khi bị bắt cóc đã hát đi hát lại một bài hát phúc âm, khiến kẻ bắt cóc quá khó chịu và phải thả cậu ra.

Sự việc này xảy ra vào ngày 31/3 vừa qua. Willie Myrick, sau 3 tiếng hát không nghỉ bài hát "Every Praise," đã được chính kẻ lái xe ôtô bắt cóc cậu thả tự do.

Kẻ bắt cóc đã dụ dỗ cậu bé lên xe và hứa sẽ cho tiền sau khi nhìn thấy cậu bé đứng ngoài cửa nhà ở Atlanta, Georgia, Mỹ. Sau đó, cậu bé bị tóm lấy và tống vào trong xe.

"Hắn mở cửa và ném cháu ra ngoài," cậu bé nói. "Hắn bảo cháu không được nói với ai."

Từ sau vụ việc, Willie đã được ca sỹ hát bài "Every Praise Hezekiah Walker" đến thăm, với mong muốn "chỉ muốn tặng cho cậu bé một cái ôm."

Hiện cảnh sát đã công bố một bản phác thảo gương mặt của kẻ bắt cóc.

Video phỏng vấn cậu bé bị bắt cóc.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục