Cậu học trò nghèo đỗ thủ khoa Đại học Bách khoa

Niềm tự hào hiện rõ trên khuôn mặt anh Đoàn Văn Bàn, tỉnh Hải Dương, khi biết cậu con trai Đoàn Thế Vinh đỗ thủ khoa đại học Bách khoa Hà Nội, với 29, 5 điểm.
Niềm tự hào hiện rõ trên khuôn mặt rạng ngời của anh Đoàn Văn Bàn ở xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, khi biết tin cậu con trai Đoàn Thế Vinh đỗ thủ khoa trường Đại học Bách khoa Hà Nội, với 29, 5 điểm.

Đoàn Thế Vinh dự thi vào ngành Công nghệ thông tin. Trong số 3 môn thi, Vinh có 2 môn Vật Lý và Hóa học đạt điểm tuyệt đối, 10 điểm, còn môn Toán được 9,5.

Sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, ngay từ nhỏ Vinh đã hiểu sự vất vả của cha mẹ để nuôi em ăn học. Mẹ Vinh là cô giáo mầm non trường làng, đồng lương ít ỏi, ngoài giờ lên lớp, chị lại cùng chồng làm 7 sào ruộng để có thêm thu nhập. Còn bố Vinh, ngày mùa đi cày bừa thuê cho các hộ trong thôn, hết vụ lại đi làm thợ phụ cho các công trường. Thương bố mẹ vất vả, suốt 12 năm học, Vinh chịu khó tập trung vào việc học và luôn giành kết quả cao nhất.

Vinh cho biết hồi em thi vào lớp 10 chuyên Toán của Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, bố em dặn: "Bố mẹ nghèo, không có gì cho con ngoài việc tạo cơ hội cho con học tập, con phải cố gắng hết sức vì tương lai của mình". Lời dặn ấy đã giúp Vinh tự tin và trở thành một trong số ít học sinh nghèo vùng xa đỗ vào trường chuyên của tỉnh.

Ngay từ năm học lớp 10, Vinh đã được nhận học bổng của Đại sứ quán Thái Lan dành cho những học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Trường cách nhà gần 40km, em phải ở trọ trên thành phố Hải Dương để tiện cho việc học. Ngoài giờ học trên lớp, Vinh chịu khó tự nghiên cứu sách giáo khoa, sách tham khảo và làm các bài tập thầy cô giao cho.

Hỏi về "bí quyết" học giỏi, em bộc bạch: em học để hiểu chứ không học thuộc. Tất cả các môn học đều có phần nội dung trọng tâm, khi học, em chú ý đến phần đó làm kiến thức cơ bản. Còn khi học trên lớp, em chú ý nghe bài giảng của thầy cô, rồi tự học là chính. Điều quan trọng nữa, phải biết kết hợp hài hòa giữa việc học và thời gian nghỉ ngơi cho hợp lý.

"Bí quyết" đó đã giúp Vinh 12 năm liền là học sinh tiên tiến xuất sắc, giải nhất học sinh giỏi cấp huyện môn Toán năm học lớp 9, giải nhì cấp tỉnh kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9, giải ba môn Toán cấp tỉnh năm lớp 12. Đặc biệt, trong kỳ thi đại học vừa qua, dù không đạt điểm tối đa môn Toán nhưng Vinh rất vui khi biết mình đỗ thủ khoa, nhất là trường và ngành em yêu thích.

Nói về cậu học trò của mình, thầy Tô Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Toán Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi cho biết, ngoài ưu điểm nổi trội là khả năng tư duy tốt, thông minh và sáng tạo, điều đáng quý ở Vinh là nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục