Hàng năm, mỗi độ tháng Tư về, hoa Sưa vàng rực tô thắm cả vùng đất Hương Trà. Hương hoa Sưa bay theo gió thơm xa khắp cả vùng, nên người dân nơi đây còn gọi là cây Cửu lý hương.
Mới đây, tại Hà Nội tiếp tục có 7 cây sưa đỏ bị chết do đánh chuyển để nhường đất cho công trình giao thông, làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm số lượng cây sưa có đường kính từ 14-60cm tại Thủ đô.
Mùa hoa sưa ở Hà Nội thường bắt đầu từ cuối tháng Hai. Sắc trắng tinh khiết khó lẫn mang lại vẻ đẹp rất riêng cho hoa sưa, làm say đắm mỗi người khi nhớ về Hà Nội.
Lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết việc chặt hạ cây sưa tại phố Thuốc Bắc được tiến hành theo quy trình, tình huống khẩn cấp do cây bị bật gốc, nghiêng ra đường.
Các cây sưa đỏ quý hiếm trong tổng số gần 160 cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo và Cát Linh sẽ được di dời, chặt hạ để phục vụ mặt bằng thi công ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.
Ban quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội sẽ xin ý kiến để thực hiện phương án dự kiến di chuyển 92 cây, 22 cây chặt hạ; trong đó có 12 cây sưa trên phố Trần Hưng Đạo để thi công Ga S12.
Ngày 7/10, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển gần 6 tạ gỗ sưa đỏ trên xe ôtô khách.
Chương trình sẽ được thực hiện xuyên suốt từ nay đến năm 2017 với mục tiêu trồng trên 1.500 cây xanh tại đây, các loại cây được trồng là hoa ban, gõ đỏ, giáng hương, sưa, bằng lăng, dầu.