Lợi dụng đêm mưa, “sưa tặc” Hà Nội lại hoành hành

Sáng nay, 7/6, người dân phát hiện một gốc cây sưa ngay trước cổng trường Đại học Kiến trúc (Hà Đông, Hà Nội) đã bị kẻ gian cưa trộm.
Sáng nay, 7/6, người dân đã phát hiện một gốc cây sưa ngay trước cổng trường Đại học Kiến trúc (thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) bị kẻ gian cưa trộm.

[Vẫn tái diễn nạn chặt trộm cây gỗ sưa tại Hà Nội]


Anh Nguyễn Phong Nam (Văn Quán, Hà Đông) cho biết, rạng sáng nay, khi anh đi tập thể dục thì phát hiện cây sưa đổ ra lòng đường. Ngay cạnh đó là chiếc cưa tay vứt trên vỉa hè.

“Vết cắt dưới gốc cây là vết cắt bằng cưa máy sắc lẹm, kẻ gian đã lợi dụng đêm mưa để cưa trộm nhưng có thể bị phát hiện nên chúng bỏ chạy,” anh Nam kể.

Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, cây sưa  bị  cưa trộm nằm chiếm nửa lòng đường. Gốc sưa có đường kính khoảng 35cm, phần lõi đỏ đường kính khoảng 20cm, phần thân chính dài chừng 3,5m. Ngay sát gốc sưa kẻ gian bỏ lại một cưa sắt (dạng cưa tay tự chế) dài khoảng 1m.

Vào giờ cao điểm sáng nay, tuyến đường Nguyễn Trãi hướng đi Ngã Tư Sở bị ùn ứ do cây sưa nằm đổ ra lòng đường. Cảnh sát giao thông tiến hành phân luồng ngay tại Bưu điện Hà Đông nhằm giảm ùn tắc.

Hiện trường đã được lực lượng chức năng bảo vệ.

Trước đó, vào ngày 14/5/2011, cũng tại trước cổng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, một gốc sưa ba nhánh cũng bị kẻ gian lợi dụng đêm tối cưa trộm./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những cánh đào nở sớm báo hiệu mùa Xuân đang đến rất gần. (Ảnh minh họa: Hoa Mai/TTXVN)

Phú Thọ: Người trồng hoa tất bật vào vụ Tết

Tại Phú Thọ, không khí lao động đang nhộn nhịp hơn, trên các vườn hoa, cánh đồng, bà con nông dân tất bật chăm sóc, căn chỉnh từng công đoạn cuối cùng, với mong muốn mùa vụ Tết "được mùa, được giá."