Cháy lớn thiêu rụi mái vòm nhà thờ Trung tâm Hồi giáo Jakarta

Mái vòm nhà thờ Trung tâm Hồi giáo tại Bắc Jakarta đã bốc cháy khi các công nhân xây dựng vẫn đang thi công cải tạo mái vòm của trung tâm nghiên cứu hồi giáo lớn nhất thủ đô này.
Cháy lớn thiêu rụi mái vòm nhà thờ Trung tâm Hồi giáo Jakarta ảnh 1Mái vòm nhà thờ Trung tâm Hồi giáo bị thiêu rụi. (Nguồn: newssupari.com)

Một đám cháy lớn đã thiêu rụi toàn bộ mái vòm của nhà thờ Trung tâm Hồi giáo Jakarta (JIC), Indonesia.

Vào hồi 15 giờ chiều 19/10, mái vòm nhà thờ Trung tâm Hồi giáo tại Bắc Jakarta đã bốc cháy khi các công nhân xây dựng vẫn đang cải tạo mái vòm của trung tâm nghiên cứu hồi giáo lớn nhất thủ đô.

Lực lượng cứu hỏa đã triển khai 21 xe chữa cháy và 90 nhân viên để dập tắt đám cháy.

[Thổ Nhĩ Kỳ: Cháy chung cư 24 tầng, khói đen bao trùm thành phố]

Theo điều tra ban đầu, cơ quan an ninh tàu điện ngầm Jakarta cho biết thợ sửa chữa đã sử dụng đầu đốt để đun chảy vật liệu phục vụ cho công đoạn lắp ván ép trên đỉnh mái vòm của JIC.

Trong quá trình thực hiện, tia lửa điện từ đầu đốt đã bắn ra và gây ra vụ hỏa hoạn. Những người có mặt tại hiện trường đã sử dụng bình cứu hỏa để dập đám cháy nhưng ngọn lửa quá lớn khiến toàn bộ mái vòm của JIC bốc cháy.

Đến nay không ghi nhận trường hợp thương vong, tuy nhiên kiến trúc mái vòm của nhà thờ này đã hư hại hoàn toàn.

JIC không chỉ là nhà thờ hồi giáo mà còn là trung tâm nghiên cứu và học tập về hồi giáo tại Jakarta./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh gặp và làm việc với Ngài Khaled El-Enany, Tổng Giám đốc UNESCO. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam coi trọng tham gia và hợp tác với UNESCO

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh khẳng định UNESCO là tổ chức rất gần gũi với người dân Việt Nam, Việt Nam luôn coi trọng tham gia và hợp tác với UNESCO, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của UNESCO.

Khung cảnh lãng mạn khi hoa ban bung nở khoe sắc ven Hồ Tây

Khung cảnh lãng mạn khi hoa ban bung nở khoe sắc ven Hồ Tây

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, trên các cung đường ven Hồ Tây thơ mộng, những hàng hoa ban lại bung nở. Sắc tím xen lẫn chút hồng và trắng tinh khôi, khiến du khách cảm thấy ngẩn ngơ như lạc bước giữa núi rừng Tây Bắc.