Ngọn lửa phát ra từ phòng trọ số 36 do gia đình anh Nguyễn Văn Tiến (39 tuổi, trú quận 8) thuê ở. Khói bốc lên cao và mùi khét bao trùm căn nhà.
Những người ở cùng dãy nhà trọ vội dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ hỗ trợ dập tắt kịp thời không để cháy lan. Song đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ phòng trọ số 36 gồm 1 tầng trệt (diện tích 24m2), 1 gác lửng bằng gỗ (diện tích khoảng 9m2) cùng toàn bộ vật dụng trong nhà.
Do không thoát kịp khỏi đám cháy nên bốn người trong gia đình anh Nguyễn Văn Tiến bị bỏng phải đưa đi cấp cứu, gồm anh Tiến và vợ là chị Nguyễn Thị Thu Ngọc (36 tuổi, quê Cà Mau) cùng hai đứa con 7 tuổi và 8 tuổi.
Đến trưa cùng ngày, chị Ngọc đã tử vong tại bệnh viện. Còn anh Tiến và cháu bé 7 tuổi bị bỏng nặng, đang điều trị tại bệnh viện, riêng cháu bé 8 tuổi chỉ bị thương nhẹ. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tiến cùng hai đứa con thuê trọ tại căn nhà trên được 2 năm nay.
Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy do mâu thuẫn gia đình nên có thể họ tự đốt. Hiện Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.
(TTXVN/Vietnam+)