Bà Bùi Thị Bông, sinh năm 1955, xã Vạn Tường mang theo giấy báo tử của liệt sỹ Bùi Hoa (sinh năm 1948) đến điểm thu nhận mẫu ADN để đối chứng với niềm mong mỏi sớm tìm được phần mộ anh trai. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Bà Bùi Thị Bông, sinh năm 1955, xã Vạn Tường mang theo giấy báo tử của liệt sỹ Bùi Hoa (sinh năm 1948) đến điểm thu nhận mẫu ADN để đối chứng với niềm mong mỏi sớm tìm được phần mộ anh trai. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” Quảng Ngãi lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 13.000 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính ở 113 nghĩa trang. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” Quảng Ngãi lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 13.000 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính ở 113 nghĩa trang. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Việc lấy mẫu các phần mộ diễn ra khẩn trương, trách nhiệm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng 38 độ C. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Việc lấy mẫu các phần mộ diễn ra khẩn trương, trách nhiệm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng 38 độ C. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Các cán bộ chiến sỹ đội lấy mẫu cẩn trọng, tỉ mỉ cất bốc, bảo quản khi tìm kiếm được hài cốt, mẫu sinh phẩm. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Các cán bộ chiến sỹ đội lấy mẫu cẩn trọng, tỉ mỉ cất bốc, bảo quản khi tìm kiếm được hài cốt, mẫu sinh phẩm. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Mẫu sinh phẩm khai quật được như răng, xương ống còn một phần là vô cùng quý giá xác định ADN để trả lại tên cho liệt sỹ. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Mẫu sinh phẩm khai quật được như răng, xương ống còn một phần là vô cùng quý giá xác định ADN để trả lại tên cho liệt sỹ. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Các y, bác sỹ vệ sinh bảo quản mẫu sinh phẩm. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Các y, bác sỹ vệ sinh bảo quản mẫu sinh phẩm. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Công tác số hóa, bảo quản mẫu được thực hiện khẩn trương trước khi đưa đi giám định ADN. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Công tác số hóa, bảo quản mẫu được thực hiện khẩn trương trước khi đưa đi giám định ADN. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Bà Phạm Thị Ngoạn, 94 tuổi, xã Bình Sơn được người thân hỗ trợ đi đến điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN để mong tìm được anh ruột là liệt sỹ tên Phạm Lâm. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Bà Phạm Thị Ngoạn, 94 tuổi, xã Bình Sơn được người thân hỗ trợ đi đến điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN để mong tìm được anh ruột là liệt sỹ tên Phạm Lâm. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Công an xã Bình Sơn, Quảng Ngãi đến tận nhà thu nhập mẫu sinh phẩm cho người già, ốm đau. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Công an xã Bình Sơn, Quảng Ngãi đến tận nhà thu nhập mẫu sinh phẩm cho người già, ốm đau. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. (Ảnh: Phạm Cường/Vietnam+)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Chiến dịch 500 ngày đêm ở Quảng Ngãi: “Mệnh lệnh từ trái tim”

Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung tháng Bảy, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an và bác sỹ pháp y tại Quảng Ngãi vẫn miệt mài thực hiện công tác tìm kiếm, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ.