Chính trị gia Nga bình luận về tỷ phú Berezovsky đột tử ở Anh

Chính trị gia Nga bình luận về tỷ phú đột tử tại Anh

Lãnh đạo đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov nói rằng ông "chẳng có từ ngữ tốt đẹp nào hay ca tụng nào dành cho Boris Berezovsky."
Các chính trị gia Nga và các nhà bình luận Nga đã đưa ra các nhận xét chủ yếu là chê trách cuộc đời của đại gia Boris Berezovsky, người mới đột tử tại Anh hôm 23/3. Nhà tài phiệt 67 tuổi được phát hiện đã chết tại tư dinh gần London vào chiều ngày thứ Bảy. Cảnh sát đã gửi các chuyên gia xử lý độc hại tới nhà Berezovsky để điều tra nguyên nhân, bởi ông này từng bị ám sát hồi năm 1995. Lãnh đạo đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov nói với hãng tin RIA Novosti rằng ông "chẳng có từ ngữ tốt đẹp nào hay ca tụng nào dành cho Berezovsky." Ông nói rằng chính Berezovsky "từng thừa nhận vào cuối cuộc đời rằng mình đã sống chẳng vì cái gì, kết thúc cuộc đời trong cảnh không gia đình, quê hương, tiền bạc hay bạn bè." Theo ông, phần kết của Berezovsky đã cho thấy những lời tự nhận xét này là chính xác. Berezovsky từng là một học giả trước khi tận dụng quá trình tư hữu hóa tài sản nhà nước ở Nga trong thời hậu Xô viết để làm giàu một cách nhanh chóng. [Không thấy gì bất thường trong vụ tỷ phú Nga đột tử] Ông này sau đó đã lọt vào tầm ngắm trong chiến dịch trấn áp ảnh hưởng của các đại gia do Tổng thống Vladimir Putin thực hiện và được trao quy chế tỵ nạn ở Anh vào năm 2003. Từ đây ông tiếp tục chỉ trích Kremlin. "Không có nhiều người sẽ nói điều gì tốt đẹp về ông ấy. Vậy nên tốt nhất là im lặng," cựu thành viên nội các sau chuyển thành nhân vật đối lập là Boris Nemtsov viết trên Twitter. Các nhà bình luận phỏng đoán rằng Berezovsky có thể đã thay đổi tâm trạng trong mấy tháng gần đây, khi đang ở trong tình thế tuyệt vọng. Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga theo chủ nghĩa dân tộc, đã nói về vẻ bề ngoài rất chán nản của Berezovsky khi họ gặp nhau lần cuối vào tháng Giêng năm nay. "Ông ấy đã sẵn sàng trở lại Nga dưới bất kỳ thỏa thuận nào... Ông ấy trông rất kiệt sức và đôi mắt của ông ấy đã mất đi những tia sáng bên trong," Zhirinovsky nói với Tiếng vọng Mátxcơva về cuộc gặp cuối giữa hai người tại một resort nghỉ dưỡng ở Hồng Hải.
Chính trị gia Nga bình luận về tỷ phú đột tử tại Anh ảnh 1
Du thuyền sang trọng của tỷ phú Boris Berezovsky ở cảng Golfe-Juan, Pháp (Nguồn: AFP)
Ông cho biết Berezovsky đã "hứa sẽ đóng vụ Litvinenko lại" để đổi lấy việc được trở lại Nga, có ý nhắc tới vụ cựu nhân viên an ninh Nga Alexander Litvinenko bị đầu độc bằng polodium khi đang ở London. Báo chí Nga hôm 24/3 phỏng đoán rằng gần đây Berezovsky đã đi tới chỗ nể trọng Putin. Một phóng viên của tạp chí Forbes ở Nga là Ilya Zhegulev nói trên đài Tiếng vọng Mátxcơva rằng Berezovsky đã ca ngợi ý chí mạnh mẽ của Putin. Phát ngôn viên của ông Putin là Dmitry Peskov phát biểu trên đài truyền hình quốc gia rằng Berezovsky đã viết thư cho Tổng thống Nga, ngỏ ý muốn về quê và xin được tha thứ vì các lỗi lầm đã phạm phải./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục