Khi một tay súng tấn công vào nhà thờ đạo Sikh ở Oak Creek, Wisconsin, Mỹ,Sadwant Singh Kaleka, người đã dành cả đời xây dựng nhà thờ này, đã chụp lấy vũkhí duy nhất gần đấy - một con dao làm lễ đã cùn.
Cuộc đối đầu không kéo dài khi tay súng, được cảnh sát xác định là cựu quân nhân40 tuổi Wade Michael Page, bắn hạ không thương tiếc vị chủ tịch 65 tuổi vớinhững phát đạn từ một khẩu súng ngắn chín ly.
Nhưng Kaleka đã khiến kẻ tấn công chậm lại đủ để các phụ nữ đang chuẩn bị chobữa trưa kịp trốn vào gian nhà bếp và các trẻ em đang đi học ở đó nấp vào cầuthang, thoát khỏi họng súng kẻ thủ ác.
Con trai của Kaleka - Amardeep - nói ngày 6/8: “Ông ấy là một người hùng.”
Amardeep Kaleka đang lái xe tới đền thờ này vào sáng Chủ nhật (5/8) thì nhậnđược tin khủng khiếp qua điện thoại.
Một người khác đã lôi ông Singh Kaleka sang một nhà tắm gần đó và gọiđiện đi. Amardeep kể lại: “Ông ấy nói với tôi rằng, cha cậu đang ở dưới chântôi, chúng ta cần ngay một chiếc xe cấp cứu.”
Trước đó, tay súng đã bắn ít nhất một người ở chỗ đậu xe. Hắn ta giết chết tổngcộng sáu người, bao gồm ông Sadwant Singh Kaleka, trước khi quay ra ngoài đểphục kích cảnh sát.
Thiếu úy Brian Murphy, 51 tuổi, là một trong những người đầu tiên có mặt ở hiệntrường chỉ ba hoặc bốn phút sau cuộc gọi xin trợ giúp thứ nhất. Ông lao ra khỏixe để đến kiểm tra một người nằm giữa vũng máu.
Tay súng đợi sẵn và bắn Murphy tám hoặc chín phát “từ cự ly rất gần,” theo cảnhsát trưởng Oak Creek, John Edwards.
Các cảnh sát khác sau đó mới vào và bắn chết Page khi hắn từ chối nộp mình và nổsúng vào cảnh sát.
Edwards nói, phải một lúc sau, cảnh sát mới phát hiện Murphy đã bị thương. Họchạy đến giúp ông, nhưng ông vẫy họ đi và “bảo họ vào đền giúp những người trongđó.”
Murphy và hai nạn nhân khác trong vụ xả súng hiện vẫn ở trong tình trạng nguykịch.
Kaleka và gia đình từ Ấn Độ sang Mỹ năm 1982. Ông đã xây dựng một doanh nghiệpthành công và dành thời gian rỗi cho việc đóng góp vào đền thờ ở Oak Creek.
Những giáo dân ở đây nói, ông là kiểu người nếu bạn gọi vào lúc hai giờ sáng nóiđền thờ bị tắt đèn, ông sẽ có mặt vào lúc 2 giờ 15 để thay bóng. Kaleka được cholà người dễ gần và chưa bao giờ nổi nóng, luôn giúp đỡ mọi người và bất cứ ai./.
Trần Trọng (Vietnam+)