"Chưa thể tự mãn khi mới xong nửa ngôi nhà"

Tối 23/7, cái tên Lưu Hồng Quang của Việt Nam một lần nữa được xướng danh vị trí cao nhất tại cuộc thi mang tên “Chopin piano” ở Australia.
Tối 23/7, cái tên Lưu Hồng Quang của Việt Nam một lần nữa được xướng danh vị trí cao nhất tại cuộc thi mang tên “Chopin piano” tổ chức ở Australia.

Hồng Quang hiện vẫn đang sống và học tập tại thành phố Sydney, Australia. Phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trò chuyện với chàng trai 19 tuổi, sở hữu tới 7 giải thưởng âm nhạc quốc tế - thành tích không dễ đạt được đối với cuộc đời hoạt động nghệ thuật của một nghệ sĩ.

Năm nay “thu hoạch” thêm giải nhất cuộc thi “Chopin piano”, cảm xúc của Quang thế nào so với những lần đạt giải trước?


Đã ba năm kể từ lần đầu tiên em dự thi quốc tế, mỗi lần cảm xúc đều khác nhau. Lần này, em đã rất tự tin và chơi vô cùng thoải mái. Em thật sự bất ngờ khi biết mình được giải nhất. Vì trong cuộc thi có nhiều thí sinh rất giỏi.

Quang đã nghĩ ai sẽ về nhất?

Là một thí sinh của Sydney Conservatorium.

Em đã chọn thể hiện những tác phẩm nào cho cuộc thi vừa rồi?

Em chọn Heroic Polonaise in A flat Major no.6 op.53 và Etude in C major op.10 no.1.

Sở hữu tới 7 giải thưởng âm nhạc quốc tế khi còn quá trẻ, hỏi thật, có bao giờ  Quang cảm thấy tự mãn không?


Mỗi lần được giải em đều rất vui và mãn nguyện với thành tích của mình bởi thật ra có ai lại không như vậy. Nhưng với em đây vẫn chỉ là những bước ban đầu, làm bàn đạp cho những kế hoạch lớn hơn, tốn nhiều công sức và thời gian hơn trong tương lai.

Lấy ví dụ thế này, giả sử mình bắt đầu xây một ngôi nhà, dĩ nhiên phải có đất, có móng, tường vững chắc. Mới ba cái đó thì chưa gọi là nhà được vì còn thiếu nội thất. Mình chưa thể tự mãn khi mới chỉ xây xong được một nửa ngôi nhà.

Trong vài năm tới, kế hoạch của em thế nào?

Hai năm tới em sẽ lấy được bằng Bachelor of music, tiếp tục phấn đấu tham dự những cuộc thi tầm cỡ quốc tế có quy mô lớn và ở trình độ cao. Bên cạnh đó, em cũng muốn mình phải thật sự hòa mình hơn nữa vào thế giới của các nghệ sĩ piano trẻ bên Australia tham dự nhiều cuộc thi cũng như biểu diễn tại đây. Sau khi tốt nghiệp em sẽ có kế hoạch khác cho chương trình cao học.

Quang có nghĩ, với những giải thưởng đã có em đang ở đỉnh cao sự nghiệp của một nghệ sĩ piano?


Em nghĩ, nghệ sĩ piano hay nghệ sĩ của bất kỳ loại hình nghệ thuật nào, giải thưởng, sự nổi tiếng hay thành công đều chưa phải là cái đích cuối cùng. Mà giải thưởng đó chính là những thử thách họ cần vượt qua để tiếp thêm kinh nghiệm trên con đường tự rèn giũa trở thành nhạc sĩ tốt.

Một nhạc sĩ tốt thì cần có kỹ năng giỏi, giàu có kiến thức và quan trọng nhất là phải có một trái tim tốt. Đó cũng chính là mục tiêu phấn đấu của em. Sẽ không có ai yêu thích một nghệ sĩ giành lấy chiến thắng với trái tim luôn đố kỵ, ganh ghét cả.

Vậy “trái tim” Quang hiện giờ ra sao?


Nó như một viên đá thô vậy đó. Em còn cần rất nhiều sự trui rèn, mài giũa nữa.

Quang có vẻ là chàng trai sống nội tâm và có những suy nghĩ lớn hơn tuổi đấy…


Em chưa chín chắn đến mức lớn hơn tuổi nhưng em có nhiều cơ hội được gặp gỡ và làm việc với những con người giàu kinh nghiệm sống, có trái tim nhiệt huyết với công việc. Em học được rất nhiều từ mẹ và các thầy dạy piano của mình.

Em học được điều gì ở mẹ, và bố, người có ảnh hưởng rất lớn trong sự nghiệp âm nhạc của em?


Đó là sự cần cù, bền bỉ, chăm chỉ của bố, là tinh thần lạc quan không sợ thử thách của mẹ em.

Ngoài piano em có đam mê nào khác không?


Em rất mê các trò chơi lắp ghép, tạo hình đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay và trí thông minh, tưởng tượng.

Chúc em sẽ gặt hái thành công hơn nữa trong sự nghiệp âm nhạc!
      

 Lưu Hồng Quang sinh năm 1990 trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, cha là Phó giáo sư, tiến sĩ, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam Lưu Quang Minh.

Quang học piano từ năm 1995 tại Nhạc viện Hà Nội, năm 2006 giành được học bổng toàn phần của The Australian International Concervatoricun of Music. Hiện nay, Quang đang được giáo sư, tiến sĩ Kyunghee Lee hướng dẫn.

Năm 2008, Lưu Hồng Quang giành 3 giải thưởng âm nhạc lớn: giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi quốc tế Val Tidone ở Italia (tháng 6/2008); giải ba cuộc thi Piano quốc tế thế kỷ 19 (tháng 6/2008) tại Sydney, Australia và giải nhất cuộc thi Piano quốc tế Recital Award (tháng 8/2008) cũng tại Sydney, Australia.

Tháng 7/2009, giải nhất cuộc thi mang tên “Chopin piano” tổ chức ở Australia.
Mai Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục