Các đội phóng viên truyền hình đã tới nhà ông ở một khu ổ chuột phía đôngJakarta, nơi Turdi, 66 tuổi, hiện đang sống một cuộc sống khó khăn, với thu nhậpkiếm được từ việc giặt thuê quần áo của hàng xóm.
"Tôi là kẻ vô danh ở đây, vì thế tôi chẳng mong chờ gì từ Barry. Nhưng tôi muốnđược gặp cậu ấy lần nữa. Không có gì khác thế," ông nói với AFP tại nhà riêng,vốn nằm ngay cạnh một rãnh nước thải bốc mùi.
Turdi nói rằng ông có được những kỷ niệm tốt đẹp về Obama, khi đó mới 8 tuổi, vềngười mẹ đẻ Ann Dunham và người cha dượng Lolo Soetoro, vốn đã chăm lo cho Obama"như thành viên gia đình," trong 2 năm ông làm việc cho nhà họ ở vùng Menteng,Jakarta.
"Hoàn toàn không thể có chuyện cậu ấy sẽ tới đây, thăm tôi trong căn phòng đithuê này. Và để du lịch tới Mỹ là điều tôi chỉ có thể ước mơ. Nếu Thượng đế rủlòng thương và nếu kiên nhẫn chờ đợi, chúng tôi có thể sẽ gặp nhau lần nữa,"Turdi nói.
Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận gì về người vú em này. Nhưng một số hàng xóm cũcủa Obama, những người vẫn sống ở cùng một con phố suốt 40 năm qua, nói rằng họbiết rõ về Turdi và chấp nhận việc ông là người chuyển giới.
Nhưng trong thời gian chăm sóc bé trai về sau sẽ trở thành tổng thống da màu đầutiên của Mỹ, Turdi đã không để lộ ra rằng ông là người chuyển giới, không baogiờ mặc đồ phụ nữ trên người.
"Tôi cảm thấy tự do khi mặc đồ phụ nữ, giống như vừa được giải thoát khỏi nhà tùvậy. Nhưng trước Barry, tôi luôn là một người đàn ông. Cậu ấy khi đó còn quá nhỏđể hiểu về thế giới của chúng tôi" - Turdi nói.
Dù Obama được bạn bè yêu mến, họ thường trêu chọc người vú em, gọi ông là"banci", một từ mang tính chế nhạo ở Indonesia dành cho dân chuyển giới. "Khitôi đón cậu ấy về từ trường, bạn bè thường trêu chọc tôi và hét tướng lên nhữngcâu như 'banci, banci'. Nhưng Barry chỉ bỏ qua và nói: 'Thôi nào, chúng ta vềnhà thôi," Turdi nói .
Các học sinh cũng thường trêu Obama vì vóc người tầm thước, vì màu tóc và làn dacủa ông. "Bạn bè thường gọi cậu ấy là 'Barry Mọi' khi họ thua một trận đấu bóngđá, nhưng cậu ấy chỉ cười. Cậu ấy luôn nói rằng: "Anh phải trong tư thế chuẩn bịđể thắng hay thua một cuộc chơi."
Turdi nói rằng ông rất tự hào về Obama, "cậu bé da màu bình thường từ nền tảngkhiêm tốn, đã trở thành tổng thống Mỹ."
Và ông nói rằng ông tin nhà lãnh đạo trẻ có thể giúp xóa bỏ "mọi sự phân biệttrên thế giới," gồm sự phân biệt chống lại người chuyển giới như ông. Turdi nóirằng ông và các bạn bè chuyển giới đã liên tục bị lạm dụng, tới mức ông thấyrằng việc giữ hình ảnh của một người đàn ông là cách duy nhất để khiến bản thânđược an toàn.
Người đồng tính và chuyển giới hiện bị phân biệt ở Indonesia, một quốc gia vớiđông người Hồi giáo. Việc những người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn tấn côngdân đồng tính diễn ra thường xuyên.
Thật may mắn, cộng đồng nơi Turdi sống đang chấp nhận những người chuyển giới,với khoảng 50 cá nhân như vậy đang ở tại đây. Bất chấp việc phải chuyển từ ngôinhà cũ của Obama tới sống tại khu ổ chuột, Turdi dường như hài lòng với mọi thứxung quanh đời ông. Ông hy vọng một ngày nào đó có thể cùng tổng thống Mỹ đi dạoquanh trường tiểu học cũ của ông, sau khi đã bỏ lỡ các chuyến thăm của Obama tớiJakarta trong năm 2010 và 2011.
"Tôi muốn nói với cậu ấy rằng không chỉ người Mỹ mà nhiều người dân khác trênthế giới đều chào đón cậu ấy," Turdi nói. "Có lần cậu ấy đã chỉ vào ảnh Tổngthống Indonesia Sukarno và nói 'Cháu hy vọng mình sẽ lớn lên để trở thành ngườinhư ông ấy". Tôi mừng rằng mong ước này đã thành hiện thực. Và nếu tổng thống Mỹvẫn là Barry như tôi từng biết tới, tôi tin cậu ấy sẽ chấp nhận con người tôi,dù là dân chuyển giới hay không."/.