“Cô bé chăn cừu” trở thành doanh nhân tiêu biểu

Từ một "cô bé chăn cừu" nghèo khó, Maymoulna-Kim Chi đã vươn lên, trở thành chủ một doanh nghiệp hàng thêu ren kinh doanh phát đạt.
Chị Maymoulna-Nguyễn Thị Kim Chi, dân tộc Chăm, có biệt danh là "cô bé chăn cừu", đã vươn lên từ nghèo khó để trở thành một doanh nhân thành đạt.

Chị hiện là chủ nhiệm hợp tác xã thêu rua Kim Chi ở thành phố Long Xuyên, tỉnh Long An.

Ngay từ khi còn đi học, Kim Chi đã được bà con làng xóm giới thiệu nhận gia công hàng thêu tay để lấy tiền trang trải cho học tập.

Ra trường, tuy trải qua nhiều công việc như cán bộ Ngân hàng Nhà nước, giảng viên Trường Đại học Cần Thơ nhưng nghề thêu rua như một "cái duyên" đối với chị.

Ngoài giờ lên lớp, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, chị dành thời gian để học thêm kỹ năng thêu rua.

Năm 1989, chị quyết định trở về quê mở cơ sở thêu Long Xuyên, sau này là hợp tác xã thêu rua Kim Chi.

Trải qua bao khó khăn, hợp tác xã do chị làm chủ nhiệm dần dần đi vào hoạt động có hiệu quả, được nhiều công ty nước ngoài tìm đến ký hợp đồng.

Với chất lượng sản phẩm có tính cạnh tranh cao, mẫu mã đa dạng, sản phẩm của hợp tác xã thêu rua Kim Chi đã được xuất khẩu sang nhiều nước ở châu Á, châu Âu, trong đó Đức, Pháp, Campuchia...

Với những thành công đã đạt được, ngoài được công nhận là doanh nhân thành đạt, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều phần thưởng khác, chị Nguyễn Thị Kim Chi còn là phụ nữ duy nhất của An Giang được nhận Cúp Thánh Gióng doanh nhân tiêu biểu toàn quốc, Cúp "Bông hồng vàng nữ doanh nhân tiêu biểu toàn quốc".../.

Vương Thoại Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục