Con cháu Mandela tranh cãi về địa điểm mai táng

Trong khi Nelson Mandela vẫn đang trong tình trạng nguy kịch thì các con cháu ông lại đang tranh cãi gay gắt về địa điểm mai táng.
Chính phủ Nam Phi ngày 4/7 đã bác bỏ thông tin nói rằng cựu Tổng thống Nelson Mandela hiện đang trong tình trạng “sống thực vật” và gia đình đang cân nhắc khả năng rút ống thở. Động thái này được đưa ra trong lúc gia đình ông Mandela đang xảy ra tranh cãi về địa điểm mai táng ba người con đẻ của ông. “Chúng tôi khẳng định rằng Tổng thống Jacob Zuma đã tới thăm Madiba tại bệnh viện và Madiba vẫn đang nguy kịch, nhưng ổn định,” thông báo của chính phủ Nam Phi, sử dụng tên thân mật của Mandela là Madiba, cho biết. “Bác sĩ đã nói với Tổng thống Zuma rằng bệnh viện phủ nhận thông tin Mandela đang sống thực vật.” Trước đó, một văn bản xuất phát từ tòa án mà AFP có được cho thấy bác sĩ đang điều trị cho ông Mandela cho biết cựu lãnh đạo này đang “sống thực vật” và khuyên gia đình nên tắt máy thở từ cách đây một tuần. Trong khi ấy, người đoạt giải Nobel Hòa bình của Nam Phi là Tổng giám mục Desmond Tutu đã kêu gọi gia đình Nelson Mandela không nên "bôi xấu" tên ông, sau khi họ chỉ trích nhau trên báo chí do tranh cãi liên quan tới địa điểm mai táng. Gia đình của Mandela đã cãi nhau về việc mai táng lại ba người con con đẻ của ông. Năm 2011, cháu đích tôn của Mandela là đã khai quật di cốt của ba người trên, trong đó có cha anh, từ nghĩa trang gia đình ở Qunu và chuyển tới mai táng tại làng Mvezo cách đó 30km. Tuy nhiên, quyết định này đã không được đại gia đình Mandela đồng ý và khoảng một chục thành viên, đứng đầu là con gái Makaziwe của Nelson Mandela, đâm đơn yêu cầu tòa buộc Mandla trả lại các di cốt. Ngày 2/7, tòa án đã ra phán quyết buộc Mandla phải đưa di cốt quay trở lại Qunu. Nhưng do anh này không chấp hành nên nhà chức trách đã phải phá cửa vào tư dinh của Mandla để lấy di cốt đem về chôn lại ở Qunu. Việc mai táng này đã được thực hiện vào ngày 4/7. Theo AFP, ông Mandela vốn sinh ở Mvezo nhưng lớn lên ở Qunu. Theo tâm nguyện thì Mandela muốn được chôn cất tại Qunu, nơi an táng ba người con của ông nói trên. Nhưng Mandla muốn đưa ông Mandela về mai táng cùng các con tại Mvezo để “kích thích phát triển du lịch phương.” Bởi họ tin rằng nơi chôn ông Mandela sẽ là nơi thu hút khách hành hương. "Làm ơn, hãy làm ơn đừng chỉ suy nghĩ về bản thân mình. Việc này chẳng khác nào nhổ vào mặt Madiba vậy" - Tutu nói. Tutu nói với gia đình rằng ông không thể tưởng tượng nổi sự khó khăn mà gia đình phải chịu đựng khi họ sống cảnh xa Nelson suốt 27 năm - thời gian ông phải ngồi tù, để rồi sau đó lại tiếp tục phải "chia sẻ ông với thế giới khi ông được tự do". Ông tiếp tục nói: "Nỗi thống khổ của các bạn, giờ là nỗi khổ của đất nước và của thế giới. Chúng tôi muốn ôm lấy các bạn, ủng hộ các bạn để thể hiện tình yêu với Madiba thông qua các bạn. Nhưng làm ơn đừng bôi xấu tên ông". Mâu thuẫn xuất hiện khi Nelson Mandela đang bị ốm nặng và đã ở trong bệnh viện 4 tuần liên tiếp. Các ngôi mộ thuộc về những người con của Mandela, đã qua đời từ năm 1969 tới năm 2005. Ngoài ra mộ của cha Mandla là Makgatho cũng bị khai quật.
Con cháu Mandela tranh cãi về địa điểm mai táng ảnh 1
Một phần của cha ông Mandela an táng tại làng Qunu (Nguồn: AFP)
Mandla đã tuyên bố rằng ông này có quyền quyết định nơi chôn cất cha mình, tức con của Mandela./.
Chu Hương

Tin cùng chuyên mục