Hồi ký của Fidel

Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro xuất bản hồi ký

Hồi ký được kể lại qua các cuộc hội thoại với nhà báo Blanco, theo dấu cuộc đời Fidel từ khi còn nhỏ cho tới cuộc cách mạng 1958.
Nhà cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro đã xuất bản hồi ký gồm 2 tập của ông mang tựa đề "Time Guerrilla,” theo dấu cuộc đời từ khi còn nhỏ xíu cho tới năm 1958, khi ông lãnh đạo thành công cuộc cách mạng đưa Cuba đi theo con đường chủ nghĩa Xã hội.

Hồi ký của Castro được kể lại qua các cuộc hội thoại với nhà báo Katiuska Blanco."Tôi phải chộp lấy cơ hội (viết hồi ký) trong giai đoạn hiện nay, bởi trí nhớ của tôi đang tàn lụi," nhà cách mạng 85 tuổi phát biểu tại cuộc họp báo ở Havana. Xuất hiện ở cuộc họp báo có Bộ trưởng văn hoá Abel Prieto, chủ tịch Hội Nhà văn và Nghệ sĩ Miguel Barnet cùng bà Blanco, tác giả cuốn sách.

"Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để truyền đạt lại những gì tôi còn nhớ rõ," Castro nói trên tờ Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba và trên trang web Cubadebate. "Tôi đã kể ra mọi ý tưởng mình có cùng các cảm giác mình đã trải qua. Tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc kể lại toàn bộ những chuyện này lại cho thế hệ sau, để nó có thể mang tới những tác động hữu ích".

Trong các cuộc hội thoại với Blanco, vốn trải dài trên 1.000 trang sách, Castro nói rằng ông thích sử dụng "đồng hồ cũ, kính cũ, ủng cũ, nhưng trong chính trị thì mọi thứ phải mới mẻ."

Blanco, người cũng được phép viết cuốn tiểu sử đầu tiên về Castro và gia đình ông, đã trình bày cuốn hồi ký dưới dạng hỏi đáp.

Cuốn sách này rất giống với cuốn "Một trăm giờ với Fidel," một cuốn sách khác cũng đầy những câu hỏi đáp giữa Castro và nhà báo Tây Ban Nha Ignacio Ramonet, đã được xuất bản cuối năm 2006, ngay sau khi nhà lãnh đạo Cuba chuyển giao cương vị lãnh đạo cho em trai Raul Castro.

Kể từ đó, Castro đã dành nhiều tâm sức để xuất bản các cuốn sách kể lại trải nghiệm của ông trong thời kỳ cách mạng Cuba, đồng thời còn viết các bài xã luận trên báo chí với tựa đề "Suy ngẫm." Các bài báo đã thể hiện quan điểm của ông về những sự hiện đang diễn ra.

Castro đã tặng cuốn hồi ký gồm 2 tập của ông cho Tổng thống Brazil Dilma Rousseff khi bà viếng thăm Cuba trong tuần này. Cuốn hồi ký do nhà xuất bản Editora Abril phát hành, minh họa bằng các bức ảnh và bức tranh của nghệ sĩ Cuba Ernesto Rancano.

Castro cũng nói về các vấn đề chính trị quốc tế trong buổi giới thiệu sách. Ông nói rằng đang theo dõi chặt các diễn biến ở Venezuela, dưới sự lãnh đạo của bạn ông, Hugo Chavez. "Không ai làm nhiều hơn thế cho nhân dân Venezuela, phong trào Bolivaria," ông nói.

Ông cũng bàn tới phong trào biểu tình của sinh viên Chile đòi tự do và tăng cường chất lượng giáo dục. "Chúng ta nên ủng hộ ý kiến của những người trẻ tuổi ở Chile, muốn đấu tranh để đưa giáo dục tới với mọi người. Chuyện không chỉ dừng lại ở giáo dục và tự do nói chung, mà còn về những nỗi lo mà sự kiện này mang lại," ông nói.

Liên quan tới tình hình chính trị ở Mỹ Latinh và Trung Đông, Castro nói rằng "không còn chỗ cho lợi ích quốc gia mà tất cả phải nằm dưới cái khung lợi ích quốc tế. Trách nhiệm của chúng ta là chiến đấu tới cùng cho đất nước, cho hành tinh này, cho nhân loại."

Castro cũng chúc mừng gia đình 5 người Cuba bị kết tội gián điệp ở Mỹ. Chính phủ Cuba coi họ là "những người hùng," các nhân vật "chống khủng bố" vì những gì họ đã làm được khi theo dõi hoạt động của các nhóm chống chính quyền Cuba ở Miami./.
 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục