Đại Bách hóa Tổng hợp Mátxcơva tròn 120 năm tuổi

Kỷ niệm 120 năm của Đại Bách hóa Tổng hợp Mátxcơva, từ 18-23/7, chính quyền Mátxcơva “trải” thảm hoa khổng lồ lên Quảng trường Đỏ.
Chiếm trọn phía Đông của Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mátxcơva (Nga), Đại Bách hóa Tổng hợp Mátxcơva (GUM), có vẻ ngoài giống như một cung điện hơn là một trung tâm mua sắm.

Tòa nhà tiền thân của GUM là một trung tâm thương mại được xây dựng từ thế kỷ XIX, vào năm 1893. Đến nay, 120 năm đã trôi qua, Trung tâm thương mại-mua sắm GUM vẫn hoạt động và ngày càng sầm uất.

Từ năm 1953, trung tâm thương mại này chính thức mang tên GUM và nhắc đến GUM, người ta không chỉ nghĩ về nó như một trung tâm thương mại, mà còn hơn thế rất nhiều. Những ai đã từng đến Mátxcơva, hẳn không thể nào không đặt chân vào khu bách hóa tổng hợp này.

Cùng với Quảng trường Đỏ, GUM là niềm tự hào, là minh chứng còn lại của một thời kinh tế bao cấp của đất nước xã hội chủ nghĩa Liên bang Xôviết. Và nay, 120 năm đã trôi qua, cùng với thời gian, GUM ngày càng trở nên tấp nập, nhộn nhịp với những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Có thể nói đây là “thiên đường mua sắm” của những “tín đồ” ưa chuộng hàng hiệu.

Kỷ niệm tròn 120 năm của GUM, từ ngày 18-23/7, chính quyền Mátxcơva đã “trải” một thảm hoa khổng lồ lên Quảng trường Đỏ. Đây thực sự là một lễ hội rực rỡ chưa từng có với muôn vàn cánh hoa, với muôn vàn màu sắc. Thảm hoa đặc biệt này có diện tích lên tới 4.000m2, được “dệt” nên bởi 650.000 bông hoa thuộc 29 loài hoa khác nhau. Đây là lần đầu tiên một số lượng hoa lớn như vậy được mang đến và phủ kín 1/6 diện tích Quảng trường Đỏ.

Để không làm ảnh hưởng đến mặt đá lát của Quảng trường Đỏ, phía dưới thảm hoa này các chuyên gia đã tạo ra một lớp lót đặc biệt giúp các cây hoa hấp thụ độ ẩm tốt và giữ được hoa tươi trong thời gian dài.

Đến với GUM đúng mùa sinh nhật này, vào khoảng từ 20-23 giờ hàng đêm, du khách còn được chìm đắm trong một không gian tràn đầy tiếng nhạc jazz.

Cùng với Quảng trường Đỏ, cái tên GUM đã trở nên quen thuộc và sẽ còn sống mãi trong tâm trí người dân Nga, cũng như trong tâm trí người dân toàn thế giới./.

Quế Anh/Mátxcơva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục