Đắk Lắk: Tử hình kẻ giết hại dã man hai cháu bé

Ngày 17/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt tử hình Lê Văn Vui về tội bắt cóc người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, giết người.
Ngày 17/12, tại thị xã Buôn Hồ, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với Lê Văn Vui về tội bắt cóc người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, giết người.

Hội đồng Xét xử đã tuyên Lê Văn Vui tử hình về tội giết người, 20 năm về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt, tên Vui phải nhận là án tử hình, đồng thời phải bồi thường cho gia đình anh Đỗ Thành Quang 72 triệu đồng, anh Nguyễn Hữu Phước 70 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Lê Văn Vui (24 tuổi) trú tại 157 Hùng Vương, tổ dân phố 2, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) làm nghề sửa chữa, buôn bán điện thoại di động.

Do làm ăn thua lỗ, thiếu nợ ngân hàng đến hạn không có tiền trả đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu Đỗ Quang Huy (9 tuổi) con anh Đỗ Thành Quang chủ Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thương mại Quang-Oanh ở 155 đường Hùng Vương, cạnh tiệm điện thoại của y để tống tiền.

Chiều 11/5/2010, Vui ra tiệm tạp hóa mua một cuộn băng keo, rồi đến nhà anh Quang, thấy cháu Huy đang chơi với bạn là Nguyễn Hữu Duy Thức (8 tuổi) con anh Nguyễn Hữu Phước trú tại 153 Đinh Tiên Hoàng đối diện với nhà Huy, Vui rủ cả hai cháu cùng đi chơi.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Vui dẫn hai cháu đến Nghĩa trang thị xã Buôn Hồ y dùng băng kéo quấn chân tay, bịt miệng Huy và Thức rồi dùng gạch đánh vào đầu và gáy khiến hai nạn nhân bất tỉnh. Vui lấy một cái thùng cátông, bỏ hai cháu vào trong đó rồi thản nhiên ra về.

Tiếp đó, Vui dùng điện thoại di động nhắn tin vào số của anh Quang với nội dung đã bắt cóc cháu Huy và đòi 800 triệu đồng tiền chuộc. Sau đó, y vẫn tỉnh bơ sang nhà anh Quang cùng mọi người đi tìm hai cháu Thức và Huy để nghe ngóng tình hình và đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người.

Thời gian này, Vui giả vờ đi ra ngoài và liên tục nhắn tin đe dọa. Khoảng 23 giờ 40 phút, Vui chạy ra nghĩa trang kiểm tra, thấy nạn nhân còn sống, y nhặt một cây gỗ gần đó đánh liên tục vào đầu khiến hai cháu chết tại chỗ rồi về nhà tiếp tục nhắn tin yêu cầu người nhà đưa tiền.

Sau khi anh Quang chuẩn bị đủ số tiền theo yêu cầu, anh cùng hai nhân viên và Vui đến địa điểm theo yêu cầu của y nhưng chưa dám lấy tiền vì sợ lộ. Bực tức vì không nhận được tiền, Vui liền nghĩ đến việc đốt xác phi tang, hắn liền mua một can xăng, lặng lẽ ra nghĩa trang tưới lên xác hai nạn nhân rôi châm lửa đốt.

Khoảng 8 giờ sáng 16/5, Vui quay ra nghĩa trang lấy sợi dây chuyền của cháu Thức đưa đến trạm điện thị xã Buôn Hồ và nhắn tin báo cho gia đình nạn nhân. Ngay sau đó, Vui đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, Vui kể lại rành mạch sự việc khiến những người chứng kiến không khỏi rùng mình bởi sự dã man không thể tưởng tượng nổi của y. Khi tòa cho nói lời cuối cùng, y đã xin lỗi gia đình nạn nhân./.

V.Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục