Hôn lễ với người âm

Đám cưới cảm động tại nhà tang lễ ở Trung Quốc

Đau đớn tột cùng trước sự ra đi đột ngột của người yêu, chàng trai họ Trang vẫn cử hành hôn lễ tại nhà tang lễ theo thời gian đã định.
Một đám cưới đặc biệt khiến mọi người tham dự không nén nổi xúc động, nghẹn ngào,vừa diễn ra tại nhà tang lễ thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Trang Hoa Quý và Lư Yến Nga sau thời gian yêu nhau đã chính thức trở thành vợchồng, có điều tân nương đã mãi mãi ra đi 8 ngày trước đó ở tuổi 22 bởi nhữngnhát dao oan nghiệt của kẻ thủ ác.

Đau đớn tột cùng trước sự ra đi đột ngột và tức tưởi của người yêu, chàng traihọ Trang quyết định vẫn cử hành hôn lễ theo thời gian đã định, hoàn thànhước nguyện của cả hai để nàng “ngậm cười nơi chín suối”.

Theo mạng Tin tức Trung Quốc, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và ngườithân, sáng 4/2, Trang Hoa Quý đã cùng di ảnh của Yến Nga tiến vào tang lễ đểtiến hành nghi thức “kết tóc se tơ”.

Trong lúc vị mục sư tuyên bố họ chính thức là vợ chồng thì mọi người xung quanh mắt đãnhòa lệ, tiếc thương và xót xa cho cuộc tình mong manh, vừa khởi đầu đã kếtthúc.

Khi bố của Yến Nga cầm hai bàn tay đã lạnh giá của con gái trao cho chàng traihọ Trang để họ mãi mãi là vợ chồng, Hoa Quý đã đeo vào tay nhạc phụ, nhạc mẫuhai chiếc đồng hồ, kỷ vật do chính tay Yến Nga mua tặng.

Hai người trước đó đã dự định khi cử hành hôn lễ sẽ dành niềm bất ngờ này chosong thân để báo đáp công ơn dưỡng dục.

Những tiếng nấc nghẹn khiến bố mẹ cô dâu không thể nói thành tiếng, họ chỉ biếtkhóc thương cho số phận hẩm hiu của con gái, đồng thời cảm kích trước tấm lòngcủa chàng rể.

Đôi bạn trẻ trước đó đã làm thủ tục đăng ký kết hôn vào tháng 12/2009, đồng thờidự kiến sẽ tổ chức hôn lễ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần.

Ngày 27/1 vừa qua, hai người hẹn nhau cùng về quê dự đám cưới em gái của Hoa Quý  nhưng chàng trai này đợi mãi vẫn không thấy người yêu đến. Linh cảm cóchuyện chẳng lành, Hoa Quý vội đến nơi ở của người yêu thì đã thấy Yến Nga nằmtrong vũng máu.

Những kẻ thủ ác gây ra cái chết tức tưởi cho cô gái bất hạnh đã bị cơ quan chứcnăng bắt giam ngay sau khi gây án.

Tháng 11/2009 vừa qua, một chàng trai khác tên là Vũ Lượng ở Trịnh Châu, TrungQuốc cũng quyết tâm tổ chức hôn lễ với người yêu Trương Cẩm Doanh mặc dù cô gáinày đã mất trước đó một ngày./.

Xuân Vịnh/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục