"Đức Mẹ" trên cây

Dân Mỹ đổ xô đi xem "Đức Mẹ" hiện trên thân cây

Những người mộ đạo đổ xô tới New Jersey để chứng kiến sự xuất hiện kỳ diệu của hình ảnh Đức mẹ đồng trinh Mary trên một thân cây.
Những người Thiên Chúa giáo mộ đạo ở Mỹ đã đổ tới một thị trấn đầy rẫy tội phạmở New Jersey để chứng kiến điều mà họ cho là sự xuất hiện kỳ diệu của hình ảnh Đức mẹ đồng trinhMary trên một thân cây. Hàng đám đông người đã đứng quanh gốc cây trên, cầunguyện, chụp ảnh trao đổi và kể các câu chuyện về điều mà họ gọi là phép lạ.
Dân Mỹ đổ xô đi xem "Đức Mẹ" hiện trên thân cây ảnh 1
Hình ảnh được cho là của Đức Mẹ Đồng trinh trên thân cây (Nguồn: AFP)
Thị trấn West New York bị ngăn cách với khu Manhattan bởi sông Hudson, vốnnổi tiếng vì tội phạm, nền kinh tế suy thoái và có một vị thị trưởng cùng contrai đang đối diện với các cáo buộc đột nhập máy tính. Nhưng đại lộ Bergenline lại là nơi hiện diện của một cây bạch quả (ginkgobiloba) nhỏ, với một mắt gỗ có hình Đức mẹ Mary. Nhà thờ Thiên Chúa giáo đã giữkhoảng cách với tin đồn này và khu West New York với đông người Mỹ Latin nhập cưcũng không ít kẻ báng bổ tôn giáo. Tuy nhiên người mộ đạo vẫn đổ tới đây. Họ thề sẽ ở lại cho tới khi thịtrưởng Felix Roque có biện pháp bảo vệ cây thần. "Chúng tôi muốn xây một đàitưởng niệm" - Maria Baez, 35 tuổi, một trong những người đầu tiên phát hiệngương mặt Đức mẹ ở cái cây kể trên và đã tổ chức hoạt động thắp nến quanh cáicây cho biết. Hiện ở gốc cây và một điểm lấy nước chữa cháy gần đó đã đầy các tràng hạt,nến, hoa và ảnh Đức mẹ đồng trinh. Cảnh sát đã phải dựng một rào thép bảo vệquanh cái cây và đậu một chiếc xe tuần tra gần đó để đảm bảo an toàn cho cả đámđông và cái cây. Roque cho biết thị trấn đã phải bỏ ra 1.000 USD mỗi ngày đểkiểm soát tình hình. Theo Baez, chuỗi các sự kiện đặc biệt đã bắt đầu từ sớm ngày 10/7, khi mộtngười phụ nữ đi dọc theo đại lộ Bergenline để tới nơi làm. "Đột nhiên bà ấy thấyánh sáng và thấy Đức mẹ. Bà ấy định đi làm, nhưng đã quá sợ trước những gì mìnhthấy" - Baez nói. Người phụ nữ, được xác định là Carmen Lopez, đã báo sự việcvới cảnh sát và thị trưởng. Không lâu sau đó, Baez nói rằng cô cũng có các trảinghiệm tương tự. "Khi tới đây, tôi đã thấy bà và bà nói rằng "Tôi là Đức mẹ đồng trinh"" -Baez kể lại trước con chiên mộ đạo, lúc này đều đang ồ lên - "Tôi đã gần nhưchết lặng". Kể từ thời điểm kể ở trên, chưa ai thấy Đức mẹ "tái xuất" thêm lần nào.Tuy nhiên các con chiên nói rằng một mắt gỗ trên thân cây rất giống bức tranhĐức mẹ mặc áo choàng. Ruben Rafael, 49 tuổi, gần đây mới nghỉ hưu khỏi Hải quân Mỹ, nói rằng đâylà lần thứ 5 ông viếng thăm cái cây thần. "Tôi đã hoàn toàn tin tưởng. Thị trấnnày có quá nhiều tội phạm. Vì thế cây thần sẽ giúp chúng tôi, những người ThiênChúa giáo và Cơ đốc giáo. Bà tới đây để chữa lành nỗi đau cho thị trấn này" -ông nói. Hai người đàn ông đi qua đã lắc đầu, mỉm cười không tin. "Tôi tôn trọngmọi tín ngưỡng, nhưng tôi chẳng tin chuyện này chút nào" - Ismael Garcia, mộtngười bán thảm 27 tuổi nói. Bạn anh, Giovanni Valenti, một thợ máy 36 tuổi, chỉtay vào xe cảnh sát và nói "họ nên tiêu tiền vào chuyện khác". Valenti chỉ ra rằng có rất nhiều cây bạch quả mọc trên phố với những mắtgỗ có thể khiến người ta hình dung ra một bức tranh hoặc một thánh tích khác."Vô khối những cái cây có các đặc điểm như thế. Chuyện hoàn toàn bình thường bởikhí hậu ở đây khiến chúng như vậy" - anh nói.
Dân Mỹ đổ xô đi xem "Đức Mẹ" hiện trên thân cây ảnh 2
Cảnh sát đã phải rào quanh thân cây được cho là có hình Đức Mẹ (Nguồn: AFP
Đứng cạnh thân cây, một người đàn ông khác rút điện thoại ra khoe một mắtgỗ khác chụp từ một cây bạch quả khác. Mắt gỗ này cho thấy một hình ảnh giốngmặt người, với một cái mũi hơi gầy. Nhưng anh vẫn không muốn khiến đám đông mộđạo bớt tin vào cây thần. "Tôi là người Thiên Chúa giáo và tôi tin vào Đức mẹ nhưng hình ảnh về bàchỉ là một sự trùng khớp ngẫu nhiên" - Ed Venicio, 35 tuổi, cho biết - "Tuynhiên, cho dù là thật hay không, điều quan trọng là hình ảnh này đã thúc đẩyniềm tin của mọi người. Nó khiến họ đi nhà thờ và nhớ rằng Chúa có tồn tại"./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục