Dân tặng thuyền độc mộc cổ hàng trăm tuổi

Ông Hồ Đắc Trai, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, Bảo tàng vừa tiếp nhận một chiếc thuyền độc mộc hàng trăm năm tuổi do ông Phan Luận, trú tại số 56 đường 2/9, thành phố Đà Nẵng trao tặng.

Ông Hồ Đắc Trai, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, Bảo tàng vừa tiếp nhận một chiếc thuyền độc mộc hàng trăm năm tuổi do ông Phan Luận, trú tại số 56 đường 2/9, thành phố Đà Nẵng trao tặng.
 
Chiếc thuyền độc mộc còn nguyên vẹn có chiều dài gần 9m, chiều ngang nơi rộng nhất gần 1m, chiều cao thuyền khoảng 60cm. Theo ông Phan Luận thì chiếc thuyền này ông phát hiện và mua được của người dân tại Bản Kéo (tỉnh Tây Ninh) vào khoảng giữa năm 2007.
 
Thuyền làm bằng chất liệu gỗ Kachít (tiếng địa phương) rất bền và nhẹ, theo nhận định ban đầu thì chiếc thuyền này có tuổi thọ đến hàng trăm năm tuổi.
 
Do biết đây là hiện vật có giá trị nên gia đình ông đã hiến tặng Bảo tàng Đà Nẵng để phục vụ công tác trưng bày, nghiên cứu, cho dù đã có một số người ham sưu tầm đồ cổ trả với giá khá cao.
 
Theo ông Trai thì đây là lần đầu tiên Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận lọai hình hiện vật này. Trước mắt Bảo tàng đã xử lý chống mối mọt, sau đó tiến hành bảo quản theo chất liệu gỗ.

Để xác định đựơc chính xác loại gỗ, niên đại của chiếc thuyền, trong thời gian tới, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ phối hợp tổ chức Hội đồng khoa học với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này đánh giá chính xác và có hướng bảo quản, trưng bày phù hợp với cổ vật./.
 
 Nguyễn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục