Đến với đêm diễn, mỗi thí sinh đều cố gắng tạo cho mình một sự lột xác mới mẻ để giành tấm vé tiến thẳng vào Chung kết.
Nghệ sỹ nhí và nụ cười thiên thần trên sân khấu
Sự xuất hiện trở lại của “chú ếch con” Nguyễn Hoàng Anh với những bước nhảy sôi động và gương mặt rạng ngời đã mở màn đêm diễn một cách thú vị, cuốn hút người xem ngay từ tiết mục đầu tiên.
Đến với đêm bán kết này, sự sáng tạo riêng của Hoàng Anh khi kết hợp một ca khúc dân ca Bắc Bộ với những bước nhảy moonwalk tiếp tục mang đến cho người xem cảm giác thích thú và không khí hứng khởi thực sự. Tuy có phần mở đầu ấn tượng và kỹ thuật nhảy được đánh giá là có sự tiến bộ rõ rệt so với vòng loại nhưng cách thể hiện bài hát “Trống cơm” còn khá đơn điệu đã phần nào tạo ra sự hụt hẫng và nuối tiếc đối với ban giám khảo.
Cùng với Hoàng Anh, nghệ sỹ nhí Vũ Đình Tri Giao cũng đã giúp sân khấu Vietnam’s Got Talent rạng ngời, tươi tắn hơn với nụ cười thiên thần của tuổi thơ. Có thể nói, sự xuất hiện trở lại của em là một trong những tiết mục được mong chờ nhất ở đêm thi lần này.
Bằng việc lựa chọn ca khúc “When you belive,” Tri Giao muốn khẳng định mình đã “lớn hơn về bề ngoài và trưởng thành hơn trên sân khấu” như lời nhạc sỹ Huy Tuấn đã nói. Sự tự tin ấy là điều rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, “bài hát này thực sự quá sức với Tri Giao, khiến giọng cháu bị tối hẳn đi một vài nốt,” nghệ sỹ Thành Lộc nhận xét với thái độ tiếc nuối cho thiên thần nhí.
Dù vậy, sự trong sáng vẫn luôn là điểm nhấn đáng ghi nhận nhất trong phần trình bày của hai thí sinh nhí.
Ghi điểm bằng những sáng tạo riêng
Chàng “nghệ sỹ lang thang” Y’ Kroc tiếp tục khẳng định được phong cách, gu âm nhạc riêng với sáng tác của chính mình. Sự táo bạo khi dùng chính ca khúc của mình để dự thi đã thực sự ghi điểm với cả khán giả và ban giám khảo.
Y’ Kroc đã cho thấy chất lãng tử riêng của mình và tạo được sự đồng điệu với người xem. Đó quả thực đã là một thành công với anh. Giai điệu trữ tình của bài hát đã tạo ra được những khoảng lặng đặc biệt nơi người xem, hay nói như nghệ sỹ Thành Lộc: “mang tới cảm giác thanh thản trong tâm hồn.”
Nếu như ở phần trình diễn của Y’ Kroc, người xem như “phiêu”cùng ca khúc thì đến với phần thi của thí sinh khiếm thị Trần Văn Thương, khán giả lại như “nhún nhẩy” cùng điệu nhạc. “Bạn có một kiểu hát và một cách hát mà khiến tất cả những người xung quanh nhún nhảy trong khi bạn chỉ đứng yên,” giám khảo Thành Lộc xúc động nói.
Với tinh thần lạc quan và nghị lực sống tuyệt vời, anh đã thực sự truyền được cảm hứng đến người xem bằng một cách rất riêng, tươi tắn và tràn đầy sinh lực. Chính cách trình diễn theo bản năng nhiều hơn là những gì được đào tạo bài bản đã giúp anh ghi điểm với cả ban giám khảo và người xem.
Ấn tượng và những tiếc nuối
Tiết mục nhào lộn của nhóm Gia đình bong bóng đã khiến sân khấu thực sự nóng lên. Màn trình diễn ấn tượng của nhóm với nhiều động tác khó đã mang lại cho khán giả những giây phút hồi hộp.
Tinh thần đồng đội được phát huy tối đa. Đó là một ưu điểm lớn để làm nên thành công cho phần thi của nhóm thể thao đường phố này. Sự “lột xác” ấn tượng của nhóm ở đêm thi này với cách sắp xếp đội hình và kết hợp với âm nhạc một cách chuyên nghiệp đã cống hiến cho khán giả những pha trình diễn bất ngờ, táo bạo và độc đáo, khiến nhạc sỹ Huy Tuấn phải thốt lên: “Tôi có cảm giác mình đang chơi trò chơi mario của các bạn một cách nghẹt thở từ đầu đến cuối.”
Sự trở lại lần này của cặp song vũ hợp bích Hoàng Nhật và Trần Lina đã không được như mong đợi. Nếu như “phần sơ loại, các bạn tạo được ấn tượng rất mạnh từ phần dance thì tất cả điều đó, ở vòng này, đã bị phá bỏ,” nghệ sỹ Thành Lộc nhận xét.
Sự mờ nhạt, không tạo được những điểm nhấn riêng đã không mang lại thành công cho phần thi lần này của cặp đôi vốn rất ăn ý này.
Cặp song sinh Song Thư, Song Thảo từ trước đêm diễn đã là một ẩn số thú vị. Đến với đêm bán kết sáu, cặp đôi này tiếp tục chứng minh nét duyên dáng riêng khi xuất hiện trên sân khấu.
Tuy nhiên, phối bè đồng đều và hòa quyện vốn là điểm mạnh nhất của cặp đôi này ở vòng loại nhưng đến đây lại không được phát huy đúng mực. Điều này đã tạo ra sự hụt hẫng với người xem bởi trước đó, khán giả đã đặt hi vọng vào một sự trở lại đột phá của hai chị em.
Đêm bán kết này đã đưa đến cho người xem đủ mọi cung bậc cảm xúc: ấn tượng, thích thú, nín thở hồi hộp và tiếc nuối, hụt hẫng./.