Mãn nguyện với “tàu cuối”

Đêm bán kết 7: Mãn nguyện với “chuyến tàu cuối”

Đêm bán kết 7-“Chuyến tàu cuối" khép lại vòng bán kết Vietnam’s Got Talent thực sự đã làm thỏa mãn lòng người hâm mộ bởi sự đốt phá.
Những điều gì thường là cuối cùng luôn đưa lại những cảm xúc buồn vui, chờ đợi và hy vọng. Trận bán kết thứ 7- “Chuyến tàu cuối cùng chở tài năng Việt đáp sân ga chung kết Vietnam’s Got Talent 2012” diễn ra đêm 15/4 thực sự đã làm thỏa mãn lòng người hâm mộ bởi sự đột phá, say mê sáng tạo từ trái tim.

Ấn tượng những “nốt thăng”

Thật đúng với cái tên ngộ nghĩnh của nhóm, phần thi nhảy HipHop của “Những chú sóc con” đã mở đầu đêm thi với không khí vui nhộn, đáng yêu. Mang thông điệp “dành tặng cho các bạn trẻ nghèo, dù trong hoàn cảnh nào cũng cố gắng, tự tin”, tiết mục của nhóm đã được ban giám khảo và đông đảo khán giả tại trường quay nhiệt tình tán thưởng.

Gương mặt biểu lộ cảm xúc thật hồn với nhiều động tác kỹ thuật khó trên nền nhạc vui nhộn, được thay đổi liên tục, nhạc sỹ Huy Tuấn phải thốt lên rằng “các bạn nhanh như sóc, dẻo như lươn và đáng yêu như baby action."

Điểm đặc biệt, trong đêm bán kết này nhóm chọn hai thành viên để làm đinh trong suốt bài nhảy đã thực sự thu hút sự tập trung và ngạc nhiên, thú vị. “Điều đó khiến chúng tôi quên đi nhược điểm khác của các bạn, ngắm nhìn các bạn tôi liên tưởng tới những thiên thần Sóc chuột Chipmunk,” vị giám khảo Thúy Hạnh nhận xét.

Sau ngạc nhiên thú vị của nhóm Những chú sóc con, người hâm mộ chìm vào chuỗi cảm xúc hồi hộp và nín thở trong phần thi xe đạp mạo hiểm của Ngô Minh Tú vốn được mệnh danh “hung thần" trên sân khấu Vietnam’s Got Talent.

Vẫn nhấn vào kỹ thuật khó bằng những pha mạo hiểm như ở vòng loại nhưng trong đêm bán kết lần này, một lần nữa Tú không làm khán giải thất vọng khi tăng sự mạo hiểm bằng cách băng qua vật cản gồm ba người nằm trên mặt sàn.

Mọi người thán phục và kinh ngạc khi theo dõi khoảnh khắc bánh xe của Tú lướt qua ba vật cản trên sàn nhà như điều không thể tin nổi. “Lần trước bạn khiến tôi khóc vì sợ, lần này tối toát hết cả mồ hôi và trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực,” giám khảo Thúy Hạnh phấn khích nói.

Phần thi Beatbox “làm mọi người nhún nhảy, không thể ngồi yên” ở vòng loại của Trần Thái Sơn trong đêm bán kết 7 lần này cũng đã đem lại nhiều cung bậc cảm xúc thú vị.

Với nhạc nền sôi động, biến hóa sinh động giữa nghệ thuật beatbox, hát, nhảy và tái hiện hình ảnh của Michael Jackson, Trần Thái Sơn thực sự để lại ấn tượng cho ban giám khảo. Nghệ sỹ Thành Lộc tâm đắc: “Bạn thật sự rất giỏi! Phần thi lần này của bạn hay hơn, tiến bộ hơn lần trước. Rất tốt!”

Và những tràng vỗ tay, reo hò không dứt dưới khán phòng cũng đã cho thấy khán giả thực sự “đã tai” với phần thi thể hiện tài năng này.
 
Ngọt ngào những... nốt trầm

Đêm bán kết thứ 7 cũng để lại một ấn tượng ngọt ngào, êm dịu bởi những phần thi ca hát những tác phẩm trữ tình, trong trẻo, mang âm hưởng dân ca.

Xuất hiện như một nàng tiên xinh đẹp, quyễn rũ trong không gian cổ tích, Nguyễn Hương Thảo-nàng tiên cá có “đặc sản” tiếng hát trong trẻo, ngọt ngào có thể "xuyên thủng đá ngầm, đánh cắp bao trái tim của những chàng thủy thủ" một lần nữa dìu dắt mọi người vào thiên đường nhạc kịch.

Chọn tiết tấu trong trẻo và lối trình diễn say sưa như quên đi tất cả, trên nền không gian sân khấu được thiết kế thần tiên, phần thi của Hương Thảo được nhạc sỹ Huy Tuấn đánh giá “tương xứng hơn” ở vòng loại.

Dường như đã rất lâu rồi, người hâm mộ mới được chìm đắm vào không gian ngọt ngào, du dương bằng tiếng hát như trong thế giới thần tiên đến vậy. Nó cũng khiến cho vị giám khảo Thúy Hạnh phải thốt lên “nghe bạn hát sao tôi cảm thấy ngày hôm nay thanh thản thế, dịu dàng thế!”

Không đẹp trai, thư sinh như một thầy giáo Vũ Trọng Phúc với tiếng hát đánh cắp trái tim người hâm mộ, trong đêm bán kết 7 phần thi tài năng của thầy giáo có bề ngoài như danh hài Minh béo Nguyễn Xuân Trung cũng dành được nhiều tình cảm yêu mến.

Khác với phần thi ở vòng loại khi chọn một bản nhạc quốc tế có tiết tấu vui nhộn, lần này “Minh béo” Vietnam’s Got Talent chọn ca khúc tiếng Việt mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ. Giám  khảo  Thúy  Hạnh  nhận  xét “bài  hát  dễ lộ nhược điểm về kỹ thuật thanh nhạc chưa thực sự  tinh tế và điêu luyện” nhưng nhạc  sỹ  Huy Tuấn  lại đánh  giá  là  sự  thay đổi  táo  bạo , khá  ấn  tượng, còn  nghệ sỹ  Thành  Lộc bùi ngùi “phần thi của bạn khiến tôi thích và xúc động.”

Xuất hiện với hình ảnh “anh ba Hưng” Kiều Văn Thanh-“người đàn ông của nhạc cụ” cũng đem lại sự thích thú, say sưa với phần thi “sáng chế” nhạc cụ từ những vật liệu đời thường. 

Với vật dụng hộp sữa, bình trà, ống nước, tre trúc "anh ba Hưng" đã biểu diễn gia điệu dân ca Nam Bộ với nhạc cụ "ba trong một" gồm sáo, đàn bầu, đàn cò... Giám khảo Thúy Hạnh  xúc động: "Tôi thực sự say sưa khi xem anh trình diễn, sự sáng tạo của anh không phải ai cũng làm được."

Biểu diễn trên phông nền cánh đồng bát ngát, âm thanh từ nhạc  cụ  tự  chế  cất lên giai điệu miền quê Nam Bộ “đã đem đến dư vị ngọt ngào, thương nhớ đồng quê” như nghệ sỹ Thành Lộc nhận xét.

Chuyến tàu cuối: Hay hơn!

Có lẽ điều tạo nên sự khác biệt và để lại ấn tượng khó quên trong lòng người hâm mộ là tất cả phần thi trong đêm bán kết 7 đều được ban giám khảo nhận xét là hay hơn ở vòng loại.

Mặc dù trong mỗi phần thi, khi nhận xét, bộ ba giám khảo vẫn có những góp ý nhỏ về những nhược điểm và chút nuối tiếc khi "chưa đã", "chưa đủ đô"... nhưng nhìn chung ở một số tiết mục "tuy kỹ thuật có phần chưa được hoàn hảo nhưng lại lay động được cảm xúc, đánh thức tâm hồn," như nhận xét của nghệ sỹ Thành Lộc.

Riêng những người hâm mộ trong đêm bán kết 7 như có chung cảm giác mình là "thượng đế" được đi qua và thăng hoa với mọi cung bậc cảm xúc. Chưa hết thích thú, kinh ngạc với những phần thi nhảy sôi động, mạo hiểm lại được lắng sâu và cảm động với những gia điệu ngọt ngào, man mác.

Đêm bán kết 7 khép lại cũng có nghĩa cánh cửa đến với đêm chung kết Vietnam’s Got Talent 2012 đã mở ra. Như tâm sự của giám nhạc sỹ Huy Tuấn trước khi đêm thi bắt đầu "khó có thể đoán phần thi nào là xuất sắc nhất vì những gì ta không chờ đợi thì lại gây ra bớt ngờ và ngược lại" và sau những cuộc thi tài bao giờ cũng để lại buồn-vui, hưng phấn cho người tiếp tục và nuối tiếc cho tài năng phải dừng lại.

Nhưng chính sự thành công đồng đều và đột phá của tất cả tiết mục trong đêm bán kết cuối dù sao cũng để lại ấn tượng khó quên, một dư vị ngọt ngào và thuyết phục hơn cho những tấm vé cuối của tài năng Việt đáp "sân ga" chung kết Vietnam’s Got Talent 2012./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục