Phố Hàng Mã vào dịp Trung thu khoác lên mình tấm áo rực rỡ. Giữa sắc màu của đèn lồng, trống ếch và mặt nạ giấy bồi, du khách tìm thấy cả ký ức tuổi thơ lẫn hơi thở văn hóa truyền thống Việt.
Mỗi dịp Trung thu, phố Hàng Mã bừng sáng với sắc màu của những món đồ chơi truyền thống: đèn ông sao, trống ếch, tò he… tạo nên không gian sôi động, gợi nhớ ký ức tuổi thơ cho nhiều thế hệ.
Đèn ông sao có nguồn gốc từ thời phong kiến Việt Nam, được làm thủ công từ tre và giấy kiếng, không chỉ là đồ chơi cho trẻ em vào dịp lễ này mà còn mang ý nghĩa văn hóa truyền thống của người Việt.
Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồng Quang cho biết mỗi năm làng nghề Báo Đáp sản xuất 1,5-2 triệu chiếc đèn ông sao, cung cấp đi nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Thời tiết tối hôm nay không mưa, khá mát mẻ thuận lợi. Chính vì vậy, nhiều người dân dân Thủ đô đã tới các con phố như Hàng Mã, Hàng Lược để hưởng không khí và vui chơi trong ngày Tết Trung Thu.
Tết Trung Thu (vào ngày Rằm tháng 8 Âm lịch hằng năm) là dịp để mọi người thể hiện lòng biết ơn với tổ tiên, ông bà, cha mẹ; gắn kết tình cảm gia đình và đoàn kết trong cộng đồng.
Nhiều đồ chơi truyền thống như các loại đèn Trung Thu, mặt nạ giấy bồi, đầu sư tử, đồ chơi từ gạo nếp... được bày bán trên phố Hàng Mã, thu hút sự chú ý lớn của các em nhỏ, người dân và du khách.
Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội đã phối hợp với nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách cùng nghệ nhân các làng nghề chuyên làm đèn Trung Thu xưa để phục dựng các mẫu đèn cổ đã bị thất truyền.
Để cho ra đời một chiếc đèn ông sao hoàn thiện, người dân làng nghề Báo Đáp (huyện Nam Trực, Nam Định) sẽ có trên 60 lần thao tác "nhấc lên, đặt xuống," mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mẩn, tâm huyết.
Trung Thu thập niên 1990 hay quay về những ngày trong thời chiến thường đi kèm với ký ức về sự khó khăn, thiếu thốn, nhưng tết thiếu nhi bấy giờ vẫn luôn đầy ắp sự gắn kết, hồn nhiên của tuổi thơ.
Trong dịp Trung Thu năm nay, mặt hàng đồ chơi truyền thống được nhiều người dân quan tâm hơn trước, một số cửa hàng cũng tự làm đồ handmade để đáp ứng thị hiếu của khách hàng.
Theo đánh giá của nhiều tiểu thương, thị trường đồ chơi Trung thu năm nay có mẫu mã khá đa dạng, giá thành tăng khoảng 10-20% so với năm trước và ưu thế thuộc về các sản phẩm đồ thủ công trong nước.
Ngoài mua bánh nướng, bánh dẻo, một số người dân Hà Nội vẫn cố gắng tìm mua một vài mặt hàng đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, trống cho trẻ em để đón Tết Trung Thu đặc biệt trong bối cảnh dịch.
Với mục đích bảo tồn, quảng bá các giá trị truyền thống, hoạt động văn hóa Tết Trung Thu năm 2020 tại khu vực phố cổ Hà Nội hứa hẹn đem đến cho các cháu thiếu nhi một không gian vui chơi bổ ích.
Ngày 25/9, tại Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội đã khai mạc Tết Trung Thu năm 2020 với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc, hấp dẫn.
Hơn 70 gia đình với trên 300 người đã tham gia đêm hội được tổ chức trong khuôn viên của trường tiểu học Tây Marrickville, quận Marrickville nơi có đông bà con người Việt sinh sống.
Nhiều đồ chơi dân gian như đèn kéo quân, tàu thủy sắt tây, mặt nạ giấy bồi, đèn ông sao… được giới thiệu tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long từ ngày 6/9.
Khác với những năm trước khi các loại đèn lồng, đồ chơi Trung Quốc gần như chiếm lĩnh thị trường, năm nay đồ chơi nội "lên ngôi", các loại mặt nạ giấy bồi, trống, các loại đèn lồng mang đủ màu sắc trư
Bà Tòng Thị Phóng cùng các đại biểu trao 300 suất học bổng và phần quà Trung thu cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Trung tâm Bảo trợ trẻ em tỉnh, Làng trẻ em SOS Bến Tre...